Bâng khuâng phố thị - Tp
Bâng khuâng phố thị .
_________________________
Lòng chiều xao xuyến mãi không thôi
Sương khói mờ giăng khắp núi đồi
Cánh mỏi chim bay
Chiều Thu
Chiều Thu
Mấy nẽo sơn khê ngàn dặm gọi
Chiều thu gió cuốn lá ngàn nơi
Thời gian xa thẳm người vẫn nhớ ?
Cách biệt mõi chờ bóng
Hương sắc & Thời gian.- Tp
Hương sắc & Thời gian.
_____________________________
Hương sắc hoa kia cũng một thời
Và này đã đến lúc tàn hơi
xác cằn héo rũ thiên thu
Bệnh Tương Tư
Từng giờ từng phút từng giây
Tương tư ngớ ngẩn cả thân mệt nhừ
Ngồi nhìn như kẻ ngu ngơ
Mong mong nhớ nhớ lừ đừ như
Nay Xin Ra Mắt Cả Làng Bài Thơ .
Xuân Về .
Xuân về hoa đào nở
Hè về nức nở những tiếng ve
Thu sang hiu hiu cành lá úa
Đông về lạnh giá tái tê lòng
Xin hãy quay
Chút lòng
Khuấy động chút lòng gởi gió bay
Nhẹ tay vờn bắt khối sầu lay
Sờ qua cọng nắng vương cây cỏ
Thắt thẻo nhìn chiều phủ tím mây
Vu vơ nỗi nhớ. - Tp
Vu vơ nỗi nhớ.
_______________________
Tình ơi biết nhớ tự bao giờ
Phải dạo trăng tròn đứng ngẩn ngơ
Chiều đổ sương mềm trên
Hỏi Mua Gánh Sầu by Hồng Oanh
Bài được HongOanh sửa lúc 2012-12-17 07:24
http://img37.imageshack.us/img37/3880/ganhsau.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=X_x1N_55a-4&feature=player_embedded