Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
bài lephong--những vần thơ rời rã được đăng bởi: Le Phong với tựa đề lephong--nhung van tho roi ra tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhéLe Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Kimi,
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Hoa_trong_tuyế,
... Cớ gì mà con tim hồng tắt lửa
Để điệu buồn lay lắt mãi trong ai
Cớ gì ta chết mòn trong nhung nhớ
Mảnh hồn riêng lạnh lẽo suốt đêm dài...
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Le Phong,
Toi đa xoá bỏ bài thơ này
Hoa_trong_tuyế,
Welcome Le Phong tới VCD nhé
Hai con thuyền mơ bến bờ xa khuất
Đã ngược dòng, chẳng cùng đến một nơi
Chỉ chợt gặp giữa lượng đời quá chật
Trao yêu thương thoáng chốc đã phải rời...
Hai con thuyền ta đi về hai phía
Phía của em và một phía của anh
Lần gặp gỡ như phù du ấy nhỉ
Mà vết thương rỉ máu mãi không lành...
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
DKKN,
Bạn Yeu ơi trong phương trình xuoi nguợc
Kiẽm ' tìm hoài .......có kẽt ' quã hay chăng
Có hay khong kẽt ' quã ngiem . phương trình
Tình là thẽ ' ......biẽt ' yeu càng phãi thẽ ' .................
............. có nghe khong
A với E 2 phương trình rieng biẹt
Chưa 1 lãn ` ...... 1 lãn ` ỡ cung `em
Nghe như chung .... nhưng lại khác vạn lan ``
Còn đièu nữa .....A ơi ....... thì cứ hiẽu
...........kikikikkkkkkkkk........
Hoa_trong_tuyế,
Le Phong: thanks
Anh vẫn giỏi những phương trình toán học
Vậy mà nào giải nổi ẩn tình yêu
Một bài ấy, anh bày trăm ra trăm cách
Chẳng cách nao tới được ẩn cần tìm
Tại sao thế, anh... tại sao lại thế
Khó lắm chăng bài toán của tình yêu
Kẻ tháo vát, người thông minh vô kể
Vẫn ngu ngơ trước ẩn số cuộc đời..
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Hoa_trong_tuyế,
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này
Hoa_trong_tuyế,
Le Phong,
Tôi đã xóa bỏ bài thơ này