Năm xưa vào lễ Vu Lan
Con tặng Mẹ đoá hồng vàng thắm tươi
Mẹ ơi Con xin Mẹ hãy cười
Bông hồng cho Mẹ , bớt đời quạnh hiu
Mẹ ơi có nhớ bao điều
Mẹ con thủ thỉ , lệ nhiều chứa chan
Năm nay ngày lễ Vu Lan
Nghẹn ngào con bước , nghĩa trang âm thầm
Mẹ ơi có thấy con cầm
Một bông hồng trắng, giờ Trầm mồ côi
Truong Phi Bao,
Mồ Côi
Trường Phi Bảo
Mồ côi sợ lắm mẹ ơi
Một bông hồng trắng chơi vơi tất lòng
Ngày xưa mẹ ẵm mẹ bồng
Ngày nay tóc trắng buồn trông tháng ngày
Bông hồng đỏ thẳm con cài
Trên ngực áo để thương hoài ngàn năm
Vu lan con trẻ khấn thầm
Mong Mẹ sống mãi tuổi trăm đời người
Để con còn dịp khóc cười
Vờn bên dáng mẹ những lời ca yêu
Mồ côi sợ lắm bao chiều
Vắng tình thương mẹ quạnh hiu cung sầu
20-9-2005
Truong Phi Bao,
TỦI THÂN
Đọc thơ nước mắt rưng rưng
Mẹ ơi xin Mẹ chừ đừng bỏ con
Bé Trầm của Mẹ chim non
Chưa bay được, đừng bỏ con một mình
Những đêm giá lạnh lặng thinh
Con nhớ Mẹ khóc một mình, mình con
Trầm Hương
Truong Phi Bao,
TỦI THÂN
Đọc thơ nước mắt rưng rưng
Mẹ ơi xin Mẹ chừ đừng bỏ con
Bé Trầm của Mẹ chim non
Chưa bay được, đừng bỏ con một mình
Những đêm giá lạnh lặng thinh
Con nhớ Mẹ khóc một mình, mình con
Trầm Hương
KHÓC LẶNG LẼ MỘT MÌNH
Người ta có Mẹ con thì không
Người cười nói, con khóc trong lòng
Đông về giá lạnh trời trở rét
Lặng lẽ khóc một mình, Mẹ biết không?
Trầm Hương
Truong Phi Bao,
Tạ ơn
Tạ ơn chị tặng hoa tươi
Một bông hồng trắng, cho người mồ côi
Mỗi đêm gió hú qua đồi
Lặng ngồi nhớ Mẹ, thương tôi vô cùng
Những khi mưa gió bão bùng
Còn đâu ánh mắt não nùng Mẹ tôi
Trầm Hương