bài le bong co don được đăng bởi: dem_lang_thang với tựa đề le bong co don tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
dem_lang_thang,
Thế rồi đêm nay mưa ngừng rơi
Dòng người hối hả vẫn lại qua,
Lòng tôi cảnh vật sao trĩu nặng
Để lòng vẩn vơ một nỗi sầu
Em ở nơi nào em có biết
Hôm nay có một kẻ thẩn thơ
Nhớ em để rồi lòng se sắt
Nặng trĩu cô đơn một nỗi sầu
Thế rồi người ta bảo mình điên
Không tiền ,không bạn cũng không duyên
Lang thang dưới phố đêm lẻ bóng
Rượu cạn mềm môi tuý luý say
dem_lang_thang,
PhuongNhi,
Lẻ bóng một mình nhớ người yêu
Bao đêm lạc bước vào cô liêu
Nghe lòng thao thức hình với bóng
Sao giờ mưa tặn lòng vẫn khô?
VCD_Angel,
Đêm nay lẻ bóng, ngồi ngắm trăng
Mây bay, phơi phấc nhớ bóng chàng
Bao năm xa cách không hề xóa
Lệ mải rơi nhoà, lòng không an
dem_lang_thang,
Nhớ em đêm thâu sầu lẻ bóng
Lòng vấn vương hoài khói thuốc bay
Chén rượu trên tay niềm cô tịch
Phảng phất đêm thâu một nỗi sầu
VCD_Angel,
Canh vắn buồn tênh , mình em ngồi
Nhớ về xa xưa anh với tôi
Lúc ta vui hát, tình ca đó
Giờ con ai nhớ , ngoài riêng tôi thôi