PHÔI PHA CUỘC TÌNH
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/4-30-201312-47-13AM_zpscc8c611a.png
Trong cuộc tình đôi ta đi lạc lối
Nên thiên thu..vĩnh viễn chẳng gần
Áo Trắng Mộng Tình
Hihiihih GLĐT xin đăng 1 bài thơ lần đầu tiên viết về sinh viên, mặc dù chưa bao giờ thấy ... nhưng hihihih cũng viết đại ...
Áo Trắng
Cơn Mưa Ảo!!!
Cơn mưa còn đang rơi.
Mà sao tôi chẵng ướt?
Đến khi mưa hết rồi
Nhưng sao tôi buốt lạnh?
Hỏi trời xanh trên cao.
Sao lại thế hả
Thơ Huy Cận
http://www.vhvn.com/Tho+/Huycan/huycan_p.gif='0' alt='user posted image' />
THI SĨ HUY CẬN
Lòng quê đờn đọn
Thơ Xuân Quỳnh
Thuyền Và Biển
Tác giả: Xuân Quỳnh
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
"Từ ngày nào chẳng biết
Bé Ù uiiiiiiiii
Bé ù ui
Béo 1 tí có gi` đâu là xấu
Lại thêm xinh, 2 má phính hồng hồng
Béo chút chút mùa đông hông sợ lạnh
Áo sơ mi ta
4 mua cho em
Hạ
Hạ về cho chú ve con
Nhở nhơ ca múa rộn ràng vỉ hè
Gọi phượng vỉ đỏ lên màu
Cho cô bé nhỏ
Đã đủ chưa ?! - Tp
Đã đủ chưa ?!
__________________________
Có thể nào về lại thuở xưa
Dẫu nhung nhớ mấy cũng là thừa
Bờ kênh thanh vắng ai hò hẹn