Tình và giọt đắng
Tình và giọt đắng
Hỏi đá núi sao mòn chữ trăm năm
Hỏi gió mây sao lặng thầm chung thủy
Trăng bóng tà sao ngồi im bi lụy
Lẻ loi này
Cố Quên
1203
Cố Quên
Cố quên ngoảnh mặt , vờ như vui
Không nhắc không khơi chuyện ngậm ngùi
Định mệnh ghi rồi tôi với bậu
Xa gần bọt
Không biết
Em Không biết bây giờ anh có nhớ
Có Kẽ yêu anh âm thầm chờ đợi
Hay quên rồi bao lời yêu ngày ấy
Đễ lệ em sầu rơi mãi trong
Trăng Buồn
TRĂNG BUỒN
Trăng buồn ngã bóng bên thềm,
Để hồn mộng tưởng môi mềm ai ru,
Trăng gầy khi tỏ, khi lu,
Nỗi lòng cô phụ, mịt mù tình xa…
Muộn phiền
Tha^n tui cu*' ga'nh buo^`n fie^`n
la`m sao cho he^'t muo^.n fie^`n anh trao
Tuo*ng tu* mo~i got' mong cho*`
Ma` anh ho(` hu*~Ng....cha*~Ng quen bao
em không phải
em không phải tìm nguời yêu giàu có
không cần chi dáng dóc đẹp trai
em chỉ cần yêu em mãi mãi
đến suốt đời chung thuỷ không phai
THƠ TRẦN KẾ XƯƠNG
Hỏi ông trời
Ta lên ta hỏi ông trời:
Trời sinh ta ở trên đời biết chi?
Biết chăng cũng chẳng biết gì:
Biết ngồi
Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
Chuyện cổ nước mình
Lâm Thị Mỹ Dạ
Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta