Xam Xám mây trời những hạt bay
Mưa về cho thấm ngập hồn ai
Hoàng hôn buông xuống sầu hiu quạnh
Với trái tim côi chạnh tháng ngày
Yêu mến đong đầy.. ôi thiết tha
Nhớ con phố chợ.. nhớ căn nhà
Có Cha có Mẹ thời thơ dại
Chốn ấy bây giờ đã thật xa
Tí tách canh dài mưa gõ nhịp
Dạt dào nỗi nhớ buồn hơn vui
Đôi lần trở lại thăm quê cũ
Nhìn ảnh Mẹ Cha luống ngậm ngùi
Lặng lẽ nơi nầy giữa tháng năm
Mộ bia ở đó có ai thăm
Chuông ngân từng tiếng ..chuông vang vọng
Để cõi lòng vơi ..giọt khóc thầm..!
Phố Xưa 14/05/2012