Trả lời Thơ Đối Đáp
Một cơn gió phảng phất bay qua
Cái chạm nhẹ khiến tim ta nhói
Mất em mãi mãi
Giờ đây người đã rời xa tôi
Người tôi yêu giờ đã đi rồi
Biết nói làm sao cho nàng hiểu
Tình tôi trao chỉ mỗi nàng thôi
Người đã xa tôi
Thầm Mong
Vườn thơ đất Việt trổ đầy hoa
Mật ngọt, hương thơm, sắc mặn mà
Tím biếc áo nàng Lan lộng lẫy
Xanh tươi đầm chị Trúc
Tôi Vẫn Là Tôi
Bài được thuvang sửa lúc 2012-8-21 15:40
Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi vẫn là tôi, tôi vẫn tôi
Là cô gái nhỏ sớm mồ côi
Không thèm trang
Bước Vào Yêu by ntd
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-4-26 13:29
http://img137.imageshack.us/img137/9597/buocvaoyeu.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/qHUwJz5e7x
.......
Lặng lẽ buồn , thuyền xuôi về bến lạ
Mang yêu thương theo cả một trời sầu
Chiều thu buồn lất phất hạt mưa ngâu
Chợt nhung nhớ , tìm đâu
Khúc Tương Tư
Khúc Tương Tư
::: Quan Dương :::
Anh mài bén khúc ru xưa
Bổ làm hai trái buồn vừa chín cây
Bày lên chiếc dĩa
VẤNG VƯƠNG TIM SẦU
Thoáng buồn vương vấng tình ai
Bao năm chờ đợi bao ngày nhớ thương
Người ơi ta rất đơn phương
Yêu chi cho khổ trăm đường xót