Tình Thơ Lục Bát Liên Hoàn
Đâu Bóng Tình Thơ
Chiều qua, rồi lại chiều qua
Vườn thơ hoang vắng chủ nhà bặt tăm
Sương thu đầu ngỏ giăng giăng
Lá vàng rơi rải tung
Hãy để em..
Hãy để em..
Hãy để em là người anh tin nhất
Không phân vân do dự đôi mắt nhìn
Yêu thương nhau như bùn đất quê mình
Lem luốt cả sáng
Tự mình...
Tự mình..
Đêm trôi trên cõi thẩn thờ
Vùng không khí loãng đợi chờ chạm nhau!
Mai quên tất cả điều lưu luyến
Kỷ niệm ngày
Thơ Xướng Họa: Bà Phó bán phở ta!
Bài này đã được sửa bởi Ròm lúc 2011-3-23 22:36
Thơ Xướng Họa: Bà Phó bán phở ta
http://i35.tinypic.com/i3ar0x.jpg
Tiệm
Huyền Thoại Một Chuyện Tình
Huyền Thoại Một Chuyện Tình
Đêm rồi anh ngũ anh mơ
Thấy em một bóng ơ hờ bên kia
Tường mây loang trắng ngăn chia
Em ngồi thơ thẩn đầm
Có chút gì
Có chút gì
Có chút gì rối bời trong dạ
Niềm vui đâu lã chã giọt rơi
Nghĩ gì cho khỏi đầy vơi
Lấp đi khoảng trống của lời tình xa
Giá Như by Huỳnh Hương
Bài được HuynhHuong sửa lúc 2012-6-27 20:52
http://img845.imageshack.us/img845/6650/gianhu.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=K9D74XYn4kY
KINH TÌNH YÊU
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />
KINH TÌNH YÊU .
Xin cho tôi biết yêu em