H oa tím bây giờ em ỡ đâu
Suối trong soi bóng dáng em sầu
Đễ hồn anh chết từ thuỡ ấy
Trôi mãi từng mây trắng nhiệm mầu
Biết đến khi nào còn gặp lại
Thũy chung anh vẫn trọn tình đầu
anhtt1
thuvang,
Bài này đã được sửa bởi thuvang lúc 2011-3-29 16:37
Trả lời
Hoa tím bây giờ vẫn thơ ngây
Màu xưa đậm nét dẫu buồn vây
Từ trong ánh mắt luôn thầm nguyện
Trời đất ban cho phép nhiệm mầu
Cho Chức và Ngưu còn gặp lại
Cho mưa và nắng ngủ trên mây
Cho ta về với người chung thủy
Cho vẹn lời thề đó với đây
dulich,
Trả lời
Trót vướng vào yêu lạc lối về
si mê tình ái ,mê tình ái
than thỡ cung hằng bóng nguyệt nga
Chàng ngưu đợi chức nữ chờ
Lay động lòng ta ,lữ khách xa.
lữ khách xa.
anhtt1,
Bài này đã được sửa bởi anhtt1 lúc 2011-4-2 03:12
Trăm hoa đua nỡ sắc hoa xuân
Thơ ngây áo tím bay bay trong lòng
Hõi ai không biết ân với ái
Chẵng lẽ lá hoa hồn hóa đá hay sao
Anh là lá ấp nụ hoa
Em là hoa
Là hương hoa tình ngây ngất
Hai ta có cùng chung tiếp bước
Rừng xa xưa em có nhớ
Gọi ta về .
anhtt1
01012f8rn2s