Mưa mùa hạ mưa ngày xưa
Phất phơ mấy giọt dắt đưa em về
Tuổi thơ ký ức đam mê
Trò chơi banh đũa hả hê như ghiền
Bỏ ăn trốn ngủ liên miên
Nội mà bắt gặp là liền nói ngay
"Chơi đũa không của nha bây"
Miệng ngây thơ dạ mạnh ai chơi hoài
Giọng, chuyền, lòn đũa banh xoay
Lỡ mà bắt hụt thì thay tay người
Chiều thì cút bắt năm mười
Chơi trò giấu trốn nụ cười hù nhau
Hay là thình thịch lao xao
Chân co một cẳng nhảy vào ô vuông
Cố công thảy mức tranh đường
Cất nhà chiến thắng đối phương cúi đầu
Đôi khi nhóm chợ bí bầu
Chị em xúm xít nói câu chào hàng
Niềm vui nho nhỏ còn vang
Mãi là một mớ hành trang cho đời.
Thuvang