Bao năm ở lại tình anh
Chỉ mong gió thổi nắng hanh đủ vừa
Bây giờ trời đổi chiều mưa
Hạ không còn những giọt đưa ấm nồng
Em đem thơ thả trôi sông
Cho trăm nỗi nhớ bềnh bồng đi hoang
Đố trăm năm đó nhân gian
Ta , anh còn có cõi trần hay xa ?
Chiều dồn con sóng lê la
Muôn ngàn giòng nước khề khà vu vơ
Nằm im không đợi , không chờ một ai
Khoảng không rớt xuống bờ vai
Choàng tay huyền thoại để vay mặn mà
Bào cho mịn dáng tình ta
Để không đau rát xót xa kiếp này .
Thuvang
PhamTheHung, uyenuyen, thuvang, yenduyen, thuvang,
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-24 21:23
TV ơi, kiếp này rồi lại hẹn đến kiếp sau. Để TH đoán thử coi bài thơ tới tên là gì nhe..... chắc thế nào cũng có cái tên là .... "Kiếp Hẹn" .....đúng hôn? ...... :) :)
PTH
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-4-25 15:37
PhamTheHung gửi lúc 2012-4-24 21:16
[quote]Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-24 21:23
TV ơi, kiếp này rồi lại hẹn đến kiếp ...
[/quote]
TV ơi UU thấy thầy cho ra . bài sắp tới Kiếp Hẹn ...UU ra tiếp ne nha
Thầy ơi xem trò kiếp Hẹn đây ...:lol
Ước sao được mãi bên anh
[quote]uyenuyen gửi lúc 2012-4-25 02:40
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-4-25 03:56
[/quote]
Hihihihi...UU Hẹn đi nha , TV hong dám Hẹn sợ thất Hẹn ... người buồn , mình cũng chẳng được vui !! ....:P
Kiếp Này
Kiếp này thơ chỉ có anh
Thu Đông Xuân Hạ cầu hanh hanh vừa
Không than không trách gió mưa
Sợ ngày khép nắng không đưa hương nồng
Kiếp này ước chỉ như sông
Chiều lòng con nước , ẩm bồng lá hoang
Mong sao hiện tại không gian
Có người bên cạnh cỏi trần không xa
Kiếp này sầu chớ lân la
Để người tôi mến khề khà bơ vơ
Ngày xưa Nguyệt lão nói vờ
Tin ngay nên bởi ai chờ đợi ai
Kiếp này gánh mãi trên vai
Chữ thương nhất dạ tôi vay mặn mà
Chiều chiều ta lại với ta
Gọi nhân tình mộng đừng xa kiếp này
Thuvang
Bài được yenduyen sửa lúc 2012-4-26 09:51
Tình anh rộng lớn mênh mông
Tình em nhỏ bé ven sông ven bờ
Rồi thì anh nói hững hờ
Cho mình phải lỡ ơ thờ tháng năm
Anh đi nhạt ánh trăng rằm
Mơ màng em đứng âm thầm mình em
Chẳng còn gì chút dịu êm
Duyên tình chẳng đặng nhân duyên do trời
Anh về vui sống bên đời
Còn em ở lại khề khà vu vơ
Còn gì những ánh sao xinh
Anh gom đi cất bên mình anh thôi
Kiếp này mặc kệ nổi trôi
Tình em luôn khắc nghi đôi bên lòng
Bến sông con nước xuôi dòng
Mối tình nghi khắc đợi trông ngàn đời
:curse:Mối tình nghi khắc đợi trông ngàn đời:curse:
YD đợi trong ngàn đời luôn rùi TV ơi :loveliness:
[quote]YD đợi trong ngàn đời luôn rùi TV ơi[/quote]
Đợi ngàn năm thì ngũm rồi đợi tiếp ...còn đợi ngàn đời là sao ta ???? :P
Chúc vui luôn YD ơi à :)
ads
module block ngaunhien
Anh đã yêu Em một tình yêu quá độ
Đôi lúc làm em sợ , phải không em ?
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và
Tôi về lại nơi ấy
Một buổi chiều vàng
Bước chân xông xênh trên con đường mòn hoang vắng
Lối cỏ ngày xưa …
Vẫn những bông dã quỳ vàng
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-9 15:06
1975
Những Gì Sót Lại
Mùa đã Hạ , Xuân đã quaTháng Tư mới đến , người xa xôi rồiGom tay được mớ
Xa Bạn.
Xa nuóc nâu ngày nhõ bạn thân
Nhiều dêm không ngủ nhõ bần thần
Mãi hay tri kỷ tù xua ấy
Cho dến hôm nay vẫn khó
..:: Lạ lùng thay như một giấc chiêm bao ::..
..:: Con thiêu thân lao đầu vào ngọn lữa ::..
..:: Tĩnh giấc rồi có còn chi đâu
trả loài Co2 bài viết
tình chỉ đẹp khi nho nhỏ
chứ bây giờ hai đứa cùng già
đẹp chi tóc trắng răng rung
chắc là đẹp lão cùng nhau về
Chuyện cô gái hái chè và thằng “Phải Gió”
Trong kho tàng ca dao VN, phần lớn các câu ca dao dùng để tả những sinh hoạt cộng đồng, hay
Người nơi đó có còn thao thức
Hay thả hồn theo giấc chiêm bao
Em giờ này cuồng điên rạo rực
Nhớ thương ơi.. biển dậy sóng trào.
Người nơi