Số 01
Cái thu
Nó vẫn về đây
Tự do xây hẳn lâu đài trong em
Muốn phá toang
Sợ tị niềm
Đành thôi cô gái
Thản nhiên lấy dùng.
Mốt mai đời nợ hình dung
Mốt mai người chối bỏ cùng
Thi ơi ...
]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12728837_734526449982390_1485704998989766337_n.jpg?oh=56a67b6fc1c977d14f25c05fc563a32b&oe=584E8114[
thoconhtx,
Bài được thoconhtx sửa lúc 2016-8-16 09:00
Số 02
Có điều gì? rất khác với em tôi
Hương thu cháy bời bời phương
Cổ tích.
Điệu hoàng hoa
Ẩn chìm sâu tĩnh mịch ...
Đêm trở dài
Khát tịnh, một lần ta
Thoát li tao
Điểm thuyết ấy ngọc ngà!
thoconhtx,
Số 03
Trời vào thu
Nhất quán lắm lung linh
Ai sứ giả
Ai nương mình
Hạnh ngộ
Chiều hôm nay cây lặng thầm đón gió
Lá hoen mờ sương đổ
Hững hờ xưa ....
thoconhtx,
Số 04
Anh à, trên phố chiều nay những con đường lại được phủ đầy cát bụi. Gió ném chúng trơ trọi trên lối của ngày xưa.
Lại chứng kiến mọi cám dỗ của cơn mưa
Còn lại em,
Hững hờ khôn tả xiết
Nỗi nhớ gia tăng làn cách biệt
Thời gian?
Bước vội đi, lẩn tránh bóng chiều tàn
Mà tiếng khóc nài van chưa kịp nép
Còn điều gì nguyên vẹn
Em sao?
Ngước nhìn bầu trời
Nguyệt lạ đến nôn nao
Phải em thế? ngày nào nghe ước hẹn
Trăng mỉm cười bẽn lẽn
Mơ thôi
Anh đang nhìn ta cười ....
thoconhtx,
Số 05
Vỡ lòng thật rồi, giọt nước mắt đêm ơi
Thu cũng úa giọng cười
Rơi vàng
Hạ
Tôi của tôi bây giờ thân chỉ lá
Gió nhẹ nhàng cũng thỏa
Một lần trôi ...
Khép mi, đưa tiễn chuyện con người!
thoconhtx,
Số 06
Từng giọt mưa tí tách
Cô gái bất hạnh
Ngồi sâu
Tiếng va đập
Lòng chao
Thủy tinh vỡ
Gọi
Màn đêm le lói
Vầng trăng
Cô gái của tháng năm
Hình dung trở lại
Mùa thu xa ngái
Còn ta ....!!!
thoconhtx,
Bài được thoconhtx sửa lúc 2016-9-14 14:19
Số 07
Nhánh hồng em tặng riêng em
Cuội thu
Trốc rễ
Lượng thềm thời gian...
thuvang,
Hong thấy hình Thocontx ơi...
Chị rất thích dòng thơ của em.. phục tài em nhen. Vui luôn hén :)
thoconhtx,
[quote]
Ủa sao em vẫn thấy ta?
Em cảm ơn chị TV nhiều! Mến chúc chị an vui!
thoconhtx,
Số 08
Chồi non thay biến
Đổi hình
Lạc nhiên tâm khảm
Hư vinh bận gì ....
thoconhtx,
Số 09
Tứ bề đã thấy
Du miên
Chợt nghe kí ức
Chợt thiền định
Tôi ...!!!
thoconhtx,
Số 10
Em dấu thời gian của tôi nơi đâu
Mà nỗi nhớ không bắc cầu được vậy?
Em, có khi nào em thấy
Về tôi!
Thơ vắt ngang,
Vắt cạn con người
Mà hư ảo đùa vui mấy lạ
Em, có thấy lòng cuội đá
Tình mơ!
thoconhtx,
Số 11
Gió di tản nỗi nhớ vào thu.
Mình bây giờ
Hay biết.
Ta say đều bất diệt.
Nơi anh?!
Vòm trời cứ thế trong xanh
Và em
Chạy vành
Tuổi cạn
Hạn hán
Đơm mùa bạn
Chao ôi ...
Người ta cười
Tinh khôi
thoconhtx,
Số 12
Kiếp người
Ai sẽ đi qua?
Mà ai gánh nặng
Ai là tôi xưa ....?!
thoconhtx,
Số 13
Vừa thôi em nhé
Cho nhau.
Riêng câu ước hẹn
Tạm vào duyên
Thơ ....
thoconhtx,
Bài được thoconhtx sửa lúc 2016-10-24 17:55
Số 14
Mưa như tiếng hát
Nhảy múa ngoài sân
Cô bé bâng khuâng
Đem vần thơ nói.
Hoa lên ngày gọi
Này bạn mến thương
Bên ấy đêm trường
Bình yên mộng nhé.
Mưa, cất lời khe khẽ ...
thoconhtx,
Bài được thoconhtx sửa lúc 2016-10-24 17:55
Số 15
Mộng
Xuân thu tiễn hạ vào đông
Vạn năm mùa đổi ngô đồng trổ hoa?
Ví như người vớt trăng ngà
Ngồi sâu chuỗi ngọc mưa sa ngắm mình.
thuvang,
Uiii... những vần thơ độc đáo thật...
" Mưa như tiếng hát
Nhảy múa ngoài sân
Cô bé bâng khuâng
Đem vần thơ nói."
Chị phục tài em đó Thoctx ơi :)
Avatar mới nữa ta.. đẹp nhen. Vui luôn!
thoconhtx,
[quote]
Hi hi em đổi avata cho rực rỡ đó chị ^^
Cảm ơn chị luôn khích lệ em, em sẽ cố gắng hơn nữa! Chị ơi, luôn bình an nhé!
thoconhtx,
Số 16
Nắng thu mình đan áo
Gửi tặng người phương xa
Tâm tình hương thạch Thảo
Đồng nội chốn quê nhà.
Vào đông rồi anh nhỉ?
Hạt tuyết lại thay em
Nương bờ vai rộng mềm
Ấm lòng người tri kỉ.
Anh có không, thầm nghĩ?
Về chuyện của ngày mai
Đêm rất sâu nhưng dài
Hình như không đủ biết?
Phút giây nào bất diệt?
Phải nỗi nhớ trong mưa
Phải thời gian không ngờ
Mình cùng nhau điểm sáng?
Chiều hôm nay thầm lặng
Quên cả mốc thời gian
Em gọi tên nhẹ nhàng
....
Từ lâu rồi anh nhỉ?
thoconhtx,
Số 17
Mây trời để gió cuốn đi *
Em không là nắng ngại gì gió mưa.
Thu vàng lá đổ, vần thơ
Em mang vào cất bấy giờ để yêu
Đôi khi đối ẩm nuông chiều ...