Nếu .......
Nếu một mai anh có người yêu mới
Chợt bật cười nhưng không khóc đâu anh
Khóc làm chi khi duyên đã không thành
Anh xa vắng như mây chiều gió
Để Ta Còn Lại
Để ta còn lại ...
Mưa rơi đường nhỏ ướt nhèm
Để ta còn lại nỗi thèm tình xưa
Mưa tuôn hạt trắng đong đưa
Như đang tiễn lá cũng vừa
Nỗi Sầu Vương Mang...
Anh đã biết tình đầu tan vỡ
Là trọn đời mãi sợ tình yêu
Vương vấn thương nhớ bao chiều
Kết se tơ mối mơ nhiều tình say
Anh đã biết
Thấu hiểu cho anh
Đáng tiếc rằng ta cứ mãi xa
Nếu không em sẽ hiểu nỗi niềm
Một kẻ yêu em hơn tất cả
Thử hỏi phương nào em có hay
Người nơi góc bể ta
Không Đề by Luật Cận
http://img109.imageshack.us/img109/231/khongdelc3.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=kkFYADwPef4&
To:THICOC
Diễn đàn ngày đó ta biết nhau
Cùng chung ý họa lời thơ trao
Bay bướm hồn thơ theo tình bạn
Vậy người đã biết tôi chưa nào?
Những vầng thơ
Còn Thương
Còn Thương
Còn thương xác phượng sân trường
Nên tôi nhung nhớ tiếng buồn từ ve
Xôn xao giấc mộng đêm hè
Chỉ mình! có phải trăng
trung thu
Đêm rằm tháng Tám đẹp biết bao.
Trăng tròn vành vạnh sáng trên cao,
Trẻ thơ náo nức khoe đèn đẹp,
Ánh đèn đua sáng với trăng sao.
Người đi