Luật thơ
--------------------------------------------------------------------------------
Thi Luật
Để giúp các bạn trẻ thông hiểu những cái hay, cái đẹp của thi ca Việt Nam,
Mẹ Ơi
Mẹ ơi biển cát sông Hằng
Sao bằng tình mẹ nhọc nhằn vì con
Nuôi con năm tháng mỏi mòn
Chắt chiu dạy dỗ, vê tròn tháng năm
À ơi Tiếng hát thâm
Tình Đậm đà
Tình đậm đà cũa em và anh
Em yêu mãi tấm chân tình này
Ngày mai nếu có duyên ta gặp lại
Mãi mãi yêu chàng , anh có hay ?
Tay trong tay em ngu ngơ
Ánh trăng xưa -Tp
Ánh trăng xưa
_____________________________
Còn nhớ em xưa vẫn nói rằng
Bên đồi thích ngắm bụi sương giăng
Lang thang chân
Chờ mãi mùa đông!?
Chờ mãi mùa đông!?
Thả hồn theo gió được hay không?
Để khỏi bơ bơ với cõi lòng
Lạc lõng chung quanh là chiếc bóng
Nỗi buồn chẳng
Vợ Chồng Già
Vợ Chồng Già
Thơ.... Nượm
http://img593.imageshack.us/img593/7962/read.gif
Chuyện nhà của tui.....
.......................................(Vợ chồng
Trăng vỡ
Đưa tay hái nửa vầng trăng
Nữa vần còn lại mây giăng kín trời
Trắng đêm thao thức anh ngồi
Chạnh lòng anh để trăng rơi xuống thềm
Lòng anh
Khoảng lặng
Khoảng lặng
Cuộc đời em có anh là khoảng lặng
Phút thanh bình êm ắng một ngày trôi
Nhẹ thênh thang cùng biển cả núi đồi
Che khuất lấp