VÒNG TRÒN TÌNH YÊU
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/6-19-20137-03-06PM_zps9cd955bf.png
Thơ Tình Bốn Câu
Lục bát xuống đời
Nhalinhthao
Mai tên thất học lên đuờng
Sắm vai trí giả diễn tuồng lêu bêu
Đời dài một gánh mang
Khùng Hay Điên
Có những lúc tâm tình không muốn ngõ
Đễ lâu dài sợ bị khùng lẫn điên
Nên thôi viết đại vài câu than vắng
Bớt chút phiền mà khỏi phải khùng
Hoa Tím Ngày Xưa ...
Tím cả chiều hoang tím lạnh lùng
Nhớ nàng áo tím rất mong luân
Hoàng hôn chìm xuống trong ánh mắt
Áo tím ngày xưa thật lạ
Giọt Mưa
1173
Giọt Mưa
Hứng lấy từng giọt rơi
Của cơn mưa về muộn
Vẫn tròn và cuồn cuộn
Nghịch ngợm ghẹo
TÌNH CHƯA CHÍN
TÌNH CHƯA CHÍN
Giấu hết ân tình chẳng dám mơ
Còn chăng ta nói chữ ơ hờ
Nguyệt kia tròn khuyết đâu ai khiến
Dành kẻ mang sầu tạo ý thơ
Đêm
Đêm
Đêm nay
Đóa quỳnh nở
Trong trắng ngác ngơ
Quyện hương thơm làn gió
Hoa chừng cứ ngỡ
Đời là thơ
Mà không
Đêm mênh
Dã quỳ
Tôi về lại nơi ấy
Một buổi chiều vàng
Bước chân xông xênh trên con đường mòn hoang vắng
Lối cỏ ngày xưa …
Vẫn những bông dã quỳ vàng