Không đủ chổ nhớ nhung
Anh nhé mình chia tay
Hai đứa mình cách biệt
Đường về nào ai biết
Xa lắc buồn bơ vơ
Đêm viết bài tình thơ
Cho mơ về lũ lượt
Trái sầu rơi sau trước
Cô lẻ rồi từ đây
Khép cửa với khuya nay
Nỗi buồn bên ngoài cổng
Đừng ngoái lòng trông ngóng
Duyên kiếp ơi lỡ làng
Gió bay hoài lang thang
Cho thiên thu nhớ mãi
Ngày xưa đang tuôn chảy
Đọng lại lòng anh, tôi
Cuối cùng là hai nơi
Riêng mang sầu một nỗi
Buồng tim sao chật chội
Không đủ chỗ nhớ nhung!
Thuvàng
2010,
Mộng Mợ
Kiếp xưa học giỏi khinh người
Kiếp này quả báo ,người cười vần thơ...
Kiếp sau nguyện chẳng mộng mơ
Làm người yêu lính (VNCH) chẳng thơ cũng tình...