Khóc với chiếc lá thu
Một chiếc lá thu bay vội vàng
Như lòng đang bước vào hoang mang
Người ta hờ hững buồn tôi khóc
Tình ái mà chi khiến ngỡ ngàng
Ngày ấy anh thường bảo thương
Êm đềm xưa củ hãy còn vương
Hôm nay anh nỡ đành quay bước
Chới với em ôm giấc mộng thường
Thôi đã mất rồi ta mất nhau
Chỉ còn một chút hận thương đau
Sao anh lại nỡ đan tâm vậy
Dẫm lá tình thu vỡ nát nhầu
KM
buomtrang,
Buồn Thu
Buồn thu để héo trái tim này
Quên mơ quên mộng để tìm say
Chẳng còn lưu luyến chiều thu tím
Ai đã hẹn hò để đắng cay
Buồn thu để nắng cũng dại khờ
Cho trăng lẻ bóng đứng chơ vơ
Chẳng còn mây mờ pha huyền ảo
Thi sĩ ngậm ngùi chẳng làm thơ
Buồn thu để lá thay áo vàng
Cho ai tựa cửa trách thu sang
Mây tím ngẩn ngơ cuối trời vắng
Quên cả chiều về ai nhớ mong
Buồn thu để nước sông lặng lờ
Sóng êm sương loãng chẳng nhấp nhô
Tương tư ai giữ ? thuyền không bến
Hai kẻ cúi đầu nghĩ vu vơ
Buốn thu để nhớ dáng thu nào
Mặn nồng bỡ ngỡ ngày đầu trao
Hôm nay còn thoáng là thu nhớ
Đọng lại thu buồn nỗi khát khao
BT
HangXom,
Dáng Thu gầy mưa rơi lãng đãng
Đợi Đông sang heo hắt tâm cang
Như giòng định mệnh đa mang
Tàn Thu quyện xác âm vang cuối trời
Trăng Thu dịu vợi buông lơi
Nữa soi bóng chiếc, nữa vời sông Thuơng
Nuớc trần ai gội còn vuơng
Cho sông sầu chảy, cho thuơng còn hoài
Trời Thu buồn bã duyên thời
Mây buồn giăng lối, núi che phủ đồi
Chim trời vạn nẻo cầu đôi
Đuờng xa vạn dặm, biết đâu nơi về
Xuân Thu dị biệt phân kỳ
Vàng thu chuốc lá, Xuan hồng hoa tuơi
Cố nhân tri kỷ lai khi
Trông Xuân có nhớ thu bi năm nào
kyniemchungminh,
Mắt thu biếc lệ thu buồn lã chã
Dáng thu buồn chất ngất một trời thu
Giọt sương thu chìm đắm biển sương mù
Lòng thu đấy ai là người chia sẻ
Thu chẳng biết trong biển mù lặng lẽ
Lá thu vàng nằm chết nhớ vì thu
Màu cháy bỏng thiêu đốt tim ngục tù
Lá hoá thân thành khói buồn nhung nhớ.
bevotu,
khe khẽ trong vường lá thu bây
đôi mắt em say theo lá rụng
về đâu lá rụng em tự hỏi
mênh mông trằm lặng lá có bùn ?????
Khe khẻ trong vườn tiếng thở
đưa lòng em lắng theo với gió
cung dàn ai réo giữa đêm thanh
trăng mờ sương phũ da. ai sầu
khe khẹ trong vường lá thay mầu
buồn theo em hỏi lá về đâu
nhucang,
Trăm nămmột cõi đi về
Thiên thu ai khỏi nảo nề bước qua ?
NC.
nhucang,
Mùa thu lại đến với người
Điễm vài chấm phá cho đời bớt sân
NC.
bevotu,
Thu về chi thêm sầu thêm nhớ
Cho tình buồn dang dỡ niềm đau
Đếm từng chiếc lá bay mau
Mà lòng chua xót úa màu tình xa
buomtrang,
Thu về vàng cúc bên sân
Thơ ngây với nắng gót chân nhẹ nhàng
Thu về mang tiếng cười vang
Để rung rinh chiếc là vàng bên song
BT
Kitty,
Thu về lòng bỗng bâng khuâng
Thu sang rơi rụng ngoài sân lá vàng
Thu về lịm chết không gian
Nguời đi để lại mênh mang trời sầu
khoi_thuoc_buon,
Gió thu đưa lá về đâu
Cho phai màu nhớ cho sầu chứa chan
Ly tan nên lá nhuộm vàng
Cành xưa tan tác thu mang nỗi buồn
Chot_qua,
Ánh trăng xòe bóng mặt hồ
Đêm thu gío bấc, sóng xô dạt dào
Uống trăng ta gói niềm đau
Cuốn tâm vô vọng, ngã vào bút thi
lover,
HangXom,
Thu đến thu đi đã mấy mùa
Xuân về sao vẫn thấy như chưa
Đông tàn, nguyệt lão, hoa khai nhuy
Viễn viễn kiến minh dạ hoài bi
HangXom,
Lá Thu rơi rụng truớc sân nhà
Dĩ vãng tình xa hoá phiêu vân
Nắng Thu ngập lối đường xưa tiễn
Buồn kẻ tha nhân vọng viễn hương
LangTu,
VCD_Angel,
Thu Sầu
Thu sầu , Lá héo cũng sầu rơi
Lá rơi vì thấy thu chẳng cười
Sao cơn thu buồn vì trời chẳng sáng
Thu sầu vì lá xanh bước qua vàng
Lá buồn trôi tử thưở thu rơi lệ
Thu ngập ngừng cớ sao lá chẳng về
Vẩn còn đây, thu vẩn chờ lá mải
Lá đi rồi thu buồn dạ tái tê.
Thu ơi thu, còn chờ bao lâu nữa
Xin nhớ rằng vì ai lá rụng rời
Bởi vì đâu lá mất một nụ cười
Lá vì người mà bỏ cả lá tươi.
Giờ lá trôi , và trôi mải xa khuất
Chẳng trở về , vì lá còn vướng bận
Chuyện dương trần năm xưa lá tiếp đòn
Giờ hội ngộ lá sấu cất nghỉa ân
Chot_qua,
Sầu qua, gói lại đi Em
Cho thu ươm sắc, vai mềm gối tay
Mi Em ngoan giấc nồng say
Thơ ta ru nhé, đêm này có trăng
Đừng Em, lắng đọng băng khuan
À ơ Em ngủ kẻo tăng tuổi đời
Dới tay ta hái sao trời
Làm tia sáng rực, rọi mời tin yêu ..
lover,
Mùa thu giờ đã đi wa
Có còn xót lại chỉ là lá khô
Tình xưa chộn tận đáy mồ
Vì sao nguời hỡi sóng xô dạt thuyền
Kimi,
Nhặt một chiếc lá thu vội bay
Nhớ ngày hai đứa tay trong tay
Hôm ấy trời thu buồn lạnh lẽo
Trao ai một tiếng nhớ nhau hoài
HangXom,
Trời thu lạnh lẽo mùa Thu ấy
Tiếc nhớ còn đây dạ vấn vuơng
Thu này chiều tím trong tâm tuởng
Đã mấy xuân rồi vẫn nhớ thuơng
Kìa như chiếc lá vàng đơn lẻ
Tan tác hồn ai một tiếng rơi