bài khi người dưng trở lại được đăng bởi: LangTu với tựa đề khi nguoi dung tro lai tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
Kimi,
Để người ta bỏ đi xa
Bây giờ thương nhớ cũng qua mất rồi
Đâu còn ước vọng chung đôi
Đã qua ngày tháng đành thôi hững hờ
Ai ơi mượn mấy vần thơ
Người ta đi mất ngồi mơ một mình
LangTu còn " nhớ " người dưng ?????????
Kimi cũng nhớ nữa . hi hi hi
tinh tho,
trời ơi trời khủng khiếp chưa , tôi tiếp thơ con cóc nè , hahahaha đừng cười nghen :
thình lình tôi tỉnh cơn mơ
bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời nên thơ
dù rằng mơ vẫn là mơ
nhưng tôi vẫn muốn ước mơ cùng người .
NhatMinh,
GJ,
Cóc nhãy ,,,,
Cũng đã lâu rồi không ghé qua
Vườn thơ vắng bóng kẻ xa nhà
Nay được tao ngộ cùng bè bạn
Mong ước từ nay chẳng lìa xa