Ngủ Ngon Mẹ Nhé!
http://i62.tinypic.com/2ewgk8x.jpg
Ngủ Ngon Mẹ Nhé
Lời ru văng vẳng ngoài hiên
Xuyến xao gợi nhớ mẹ hiền yêu thương
Chiều nghiêng vạt
Thơ T.T.KH
http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/927195533_baithothunhat.gif='0' alt='user posted image'
Vết Tình Sầu by Huỳnh Hương
http://img829.imageshack.us/img829/206/vettinhsau1.jpg
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_...G4gaOG7k3wxfDE
Và chiều nay .
Và chiều nay
xôn xao lòng bỗng dưng
nhớ ...
hàng hàng vệt thủy triều
rì rào bãi cát trắng ...
những áng mây
buồn rười rượi ở
Nỗi Sầu Vương Mang...
Anh đã biết tình đầu tan vỡ
Là trọn đời mãi sợ tình yêu
Vương vấn thương nhớ bao chiều
Kết se tơ mối mơ nhiều tình say
Anh đã biết
Như chưa biết .
Dửng dưng như chẳng có chi
làm như chưa biết , hiễu gì yêu đương
cánh hoa trong nắng hạt sương
bướm đùa trong gió không thương , chẳng sầu
Thu
Phong kín hồn ai đã chớm thu
Mây giăng lối nhỏ chắn sa mù
Ngàn khơi sóng vổ quên ghềnh đá
Trái nắng dầm mưa hận viễn du
Lá xác xơ hoang
MƠ
Mơ
Ta thích đứng lặng bên bờ ao
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào
Của 2 luồng gió đang vương vấn
Mà tiếng lòng ta cũng dạt dào