1 Nén Hương Lòng
Đây nén hương lòng ta
Đốt cho người mẹ già
Đốt cho Trời tổ quốc
Và vạn dân tộc ta
---
Đây nén hương lòng thành
Đốt cho những mầm
Phố và Tôi
Phố Và Tôi
1990
Xin một lần thôi sương trắng ơi
Đọng trên đất lạ vắng chân người
Đêm nay với chút sầu xa xứ
Chợt thoáng mây
Là Mơ Thôi - ntd
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-12-31 19:11
http://img204.imageshack.us/img204/6482/lamothoi1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=XSVkcZp5ehE&
Nhớ Ánh Trăng Xưa by Ngọc Tiên
http://img29.imageshack.us/img29/1317/nhoanhtrangxuamltn1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=owEf-FrTEAQ&
Buồn
Hw 1 đống để trên bàn
Tui đây dzô chat 1 tràn rùi ra
chả ngờ bả thấy bả la
Tui đây dzọt trước bà cứ dzô ra mà kiêu trời
Chợt Nhớ...
Chợt Nhớ...
Lắng nghe tiếng lòng...
Tự ngẫm buồn không?
Dạ dường như đã
Lịm giấc mộng chùng
Ngại ngùng gót ngọc
Rón rén hồn
Thơ thẩn
Nhà em xa đường về vô tận
Bước chân anh di chuyển chậm muộn màng
Ai định nghĩa được lũy thừa vương vấn
Ai vì anh rút gọn nửa không gian
Sao
Mõi Người Một Nơi
Còn lại gì tình yêu tôi đả mất
Em ra đi chẳng hẹn ngày về
Tôi như người lạc giữa cơn mê
Buồn thơ thẩn ngồi ôm gồi chiếc
Em nào hay và em