Lẻ Loi
Bài này đã được sửa bởi thuvang lúc 2011-6-28 08:21
1302
Lẻ Loi
Cuộc đời sao quá lẻ loi
Xa nhau để nhớ để rơi lệ lòng
Thấu hiểu cho anh
Đáng tiếc rằng ta cứ mãi xa
Nếu không em sẽ hiểu nỗi niềm
Một kẻ yêu em hơn tất cả
Thử hỏi phương nào em có hay
Người nơi góc bể ta
Đêm trên vai
Đêm trên vai
Đêm trên vai .. nặng gánh buồn
Tội mây che lấp chữ thương cuối trời
Trong ta có cuộc tình rời
Lang thang ngày tháng xa
Chạm Nỗi Đau
Chạm Nỗi Đau
Nửa đọan đường tình chợt mất nhau
Đôi ta ngã rẻ vội phai màu
Bao lời mộng đẹp còn nồng thắm
THƠ TÌNH
EM
Em là em_ em của anh
Là hoa của bướm _ mây xanh của trời
Sông yêu hoà biển tình vui
Thông xanh hát với gió lời tình ca
Là nắng mùa thu
Mãnh Hồn Sầu
Ánh trăng năm xưa khuyết nữa vầng
Người đi biền biệt nổi chơi vơi
Lấp lánh trời Thu sầu tan tát
Lệ thắm bờ vai tự bao giờ
Cô đơn trăng
Shopping .....
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />
hôn trộm
Sao mà khó ghê nơi,
Cô bé lại giận rồi
Anh trăm lần xin lỗi
Mà bé vẫn không nguôi
Ai bảo đôi môi bé
Như một cánh hoa tươi,
Lâu lâu lại e