Ôi đàn bà !!!
Ôi đàn bà
Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa ???
Là những gì rung động trái tim ta
Làm cho ta cảm thấy nổi da gà
Là gặp gỡ, xốn
Mẹ !
Mẹ
( Thân tặng cho những bạn vẫn còn may mắn có Mẹ bên cạnh cuộc đời )
" Ầu ơ ... Ví dầu con Má có saoCó điên, có dại, Má nào bớt thương ... "
Nửa by Hà Minh tâm
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-5-23 22:56
http://img153.imageshack.us/img153/4514/nuahmt1.jpg
http://www.youtube.com/embed/QqYVOFQn2Lg
Bé ơI
chiều nay mưa bé về đi kẻo lạc
giọt mưa buồn trên mắt bé thơ ngây
con chim hót vô tÌnh đánh rơi nốt nhạc
anh mang về cho bé khúc tỉnh dậy
ngày
Dấu xưa - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-12 18:29
Dấu xưa
Vẫn biết rồi mai có một ngày Tình mờ phai dấu nhạt chân mây Cơn mê ngầy ngật
Mất em mãi mãi
Mất em mãi mãi
Trong bóng đêm mờ khuất chốn cô liu
Tình thoáng qua buốt lạnh lòng tê tái
Ôi nỗi nhớ trong tim .... người con
Biển Tình
Biển Tình
Mặt trời vàng ánh chiều hoang
Biển xanh lấp lánh mênh mang chiều tà
Sóng xô sóng vỗ bên gànhLập lờ con nước ánh trăng dịu mềm
Khó Quên
Khó Quên
Ngày xưa đó lá hoa xao động
Hai má hồng mai cúc nhớ thương
Rộn rã chân tung tăng gió hát
Thầm thì thềm khúc nhạc du dương