Lục Bát Tình Tôi
Trời Ơi...
Trường Phi Bảo
Trời ơi, thơ phụ rẫy em
Cho nên cảm xúc chẳng thèm hỏi thăm
Buồn đau chỉ biết khóc thầm
Bút khô ráo mực giấy
Ghét lắm Tóc Dài ơi
Ghét ghê mái tóc ai dài
Để chiều căng gió tung bay rối lòng
Ghét nhiều nhiều lắm biết không
Tự nhiên đôi má hồng hồng làm
Thơ Diệp Minh Tuyền
Tôi Có Một Mùa Thu Hà Nội
Tôi có một mùa thu Hà Nội
Thu của tôi và Hà Nội cũng của tôi
Từ em đến như mùa thu đến vội
Giữa lòng tôi xào
TINH DAU NHU ANH PHA LE
Nếu mai duyên nợ chúng mình
Tan theo mây khói cuộc tình vở tan
Đôi mình đành phải dở dang
Em ơi đời có phũ phàng lắm không
Chẳng ai thay dạ đổi
Trăng Tàn by Hùynh Hương
http://imageshack.us/a/img211/6467/trangtan209.jpg
Ru Anh- Ru Giấc Nồng Nàn
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-6-14 13:10
Ru Anh- Ru Giấc Nồng Nàn
Ru anh ru giấc say ngon
Đôi ta chung bước ôm vòng tay mơBao đêm em mãi
Thu Nhớ by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-8-19 02:14
http://img692.imageshack.us/img692/2092/thunhotv.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=7EN2dvtsOow&