Chẳng lấy về
Chẳng lấy về
Một giọt sương rơi một nỗi buồn
Gieo từng ngày tháng nốt yêu thương
Hồn say cay đắng như quen thuộc
Nên thức mà mong
Khác biệt
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/bawling.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='bawling.gif' />
Nô lệ Việt Nam .
Nô lệ Việt Nam .
Như những hạt mưa mùa thu
trót sinh ra trong bụi đời
em đã đến ... không ngày mai
trong cơn cuồng điên vật , chất
ở thôn
Tôi Thích
Tôi Thích
(ntd-mltn 624)
Ngọc Tiên
Tôi thích bình yên thích tiếng mưa
Thích trời lộng gió dẫu sái mùa
Thích vòm sao sáng lung linh tỏa
Chỉ là...
Chỉ là chợt biết vấn vương
Chỉ là nhung nhớ qua đường mà thôi
Chỉ là chợt thấy đắng môi
Chỉ là một chút đơn côi thuở
Bán nợ duyên
Bán nợ duyên
Cơn gió phương xa mòn mỏi thổi
Vầng trăng cao tít nổi trôi treo
Niềm mơ ước cũ bọt bèo
Chất đầy huyễn sử mà reo ngàn
Cõi Trăng mơ - Tp
Cõi Trăng mơ.
________________________________
Một trời mây nước dậy hồn thơ
Quyện lẫn vào trong bóng nguyệt mờ
Hư ảo khói bay màn lả
TÌNH THƠ CHO HUẾ
BÀi THƠ THỨ NHẤT
Em lớn lên theo mùa Xuân xứ mộng
Huế u buồn gió lộng những đêm Đông
Trời mùa Xuân cũng có đám mây hồng
Rồi Hạ đến