Hứa !
Hẹn hò giữ mãi chẳng phôi phai
Mười năm nhẩn nại trong mưa gió
Một chút nắng chiều.. chẳng rát vai !
Xin trả cho tôi những chuyện dài
Của người năm trước lỡ lầm vay
Của trăng mòn khuyết sương mờ phủ
Của vạn nghìn viên sỏi đá chai !
Đêm trở mình rơi mắt trủng sầu
Trớ trêu nguồn nhớ hỏi về đâu
Khơi giòng kỷ niệm nghe cay mắt
Hãy giấu đi mau tiếng nát nhầu
Lòng hứa từ đây bất động rồi
Chung thân trôi nỗi chỉ buồn thôi
Gom mây về núi ta đan áo
Mãnh áo thủy chung rách với đời !
TV
hoangngoc,
xin chào TV, được TV khen thơ HN méc cở quá trốn về quê trồng cây ,nuôi cá hổng dám vào room thơ luôn hihihi
lần đầu tiên HN post thơ lên mạng mai mà được TV khen hihihihi hôm nay có bài mới nhờ TV cho ý kiến
Cánh diều kỷ niệm hãy còn đây
Thả về quá khứ gọi tình ai
Cô đơn nhung nhớ tình vẫn mãi
Nhìn ánh trăng gầy thấy mắt cay
Xin trả cho em cánh nhạn bay
Đem về chút nắng với hương say
Trả tình năm củ còn thơ dại
Trả ánh trăng đầy đựng tình ai
Chong đèn viết nốt lời trăn trở
Lặng nghe mảnh vở của con tim
Dòng thơ không xoá hết muộn phiền
Vẫn mang mãi nổi niềm mong đợi
Nợ tơ duyên người không nhắn gởi
chữ thủy chung lạc bến duyên đời
Nhưng thu về thấy dạ chơi vơi
Như nhắn gởi một tình yêu hoang lạnh
thuvang,
[quote]hoangngoc gửi lúc 2011-9-19 09:33
xin chào TV, được TV khen thơ HN méc cở quá trốn về quê trồng cây ,nuôi cá hổng dám ...[/quote]
Hi Hoangngoc , khỏe luôn hén :)
Phải công nhận HN có ý thơ rất hay , với chút lãng mạn , chút vu vơ , chút nồng nàn .....
Trong bài họa trên , TV thích nhất là đoạn này :
Xin trả cho em cánh nhạn bay
Đem về chút nắng với hương say
Trả tình năm củ còn thơ dại
Trả ánh trăng đầy đựng bóng ai
TV mạn phép HN sửa chữ "tình" thành chữ "bóng" để theo vần trắc cùa câu ( xin đừng giận TV nha )
Hay lắm HN.... Em bây giớ là cánh nhạn , chỉ có thể giữ lại chút nắng với hương say....wow , hay hay ...câu thơ tha thiết quá !
Ý thật hay ... Tình yêu cũ còn non dại , nên không thể giữ được...trả hết trả luôn ánh trăng đựng bóng người xưa ( trăng là muôn thuở mặc sức mà ngắm , mặc tình mà nhung nhớ hen HN....do đó mối tình dầu xa vẫn còn đó trong tim người :)
Chúc HN vui , khỏe và sáng tác nhiều hơn nữa .....Mến chào .
567,
Dòng thơ năm cũ không người viết
Tôi giữ lại đây dệt mộng đời
Trăm năm không hẹn mà nhung nhớ
Một thoáng hương tình vẫn đắm say
Ta trả cho em ánh mắt nhìn
Trả luôn tình ý vương trên mắt
Trả đám mây ngàn giăng giăng mắc
Trả những đam mê mãi ngỡ ngàng
Đêm về ngồi ngóng em trong ấy
Có phải duyên trời đã đẩy đưa
Mà sao nhung nhớ người vô ảnh
Ngắm mãi người tình.... cái Mặt Vuông
Mây buồn chiều nay quên lời hứa
Cứ lãng đãng bay mãi cuối trời
Thu Vàng chiều nay vương mắt ướt
Lời hứa năm nào ai có hay
567
thuvang,
[quote]567 gửi lúc 2011-9-29 13:37
Dòng thơ năm cũ không người viết
Tôi giữ lại đây dệt mộng đời
Trăm năm không hẹ ...[/quote]
Ai đọc làm chi thơ thuở ấy
Mực phai màu giấy nhạt nhòa theo
Trăm năm chữ hẹn còn xa lắc
Nên nợ ba sinh tựa bọt bèo
Trao trả cho người đôi mắt nhớ
Vùi chôn ngày cũ dưới hàng cây
Mùa Thu trụi lá , ngôi sao lặn
Thôi thế ngỡ ngàng mộng bướm bay
Tối ngả bóng dài , ngồi dệt mông
Duyên đưa ngàn dặm cuốn buồn thương
Nhớ nhung nay chỉ là hư ảo
Hình dáng người đâu ...cái Mặt Vuông ?
Lời hứa cùng mây vui với gió
Sao chiều thinh lặng nắng hoàng hôn
Thu vàng hư cả ngàn hoa lá
Và cả mối tình vốn héo hon !
567,
[quote]Nhớ nhung nay chỉ là hư ảo
Hình dáng người đâu ...cái Mặt Vuông ?[/quote]
Thời đại Hại Điện tình nó thế
Vẽ bóng người trên màn ảnh........Rồi yêu
thuvang,
[quote]567 gửi lúc 2011-10-6 00:37
Thời đại Hại Điện tình nó thế
Vẽ bóng người trên màn ảnh........Rồi yêu ...[/quote]
Hihihi...ai vẽ thì vẽ..... TV không có vẽ cái bóng nào hết à nhen :)
Chúc vui , khỏe luôn nha 567.