Trách Hờn
Nỡ trách hờn anh giận dổi mãi
Lổi này không biết bởi nơi ai
Một mình hiu quạnh anh thui thủi
Mà cớ gì sao cứ trách hoài
Cố quên hay nhớ
Bốn mùa
Ngàn hoa đua nhau nỡ
Đang đón chào Xuân sang
Màu sắc Xuân rực rỡ
Như ngày tôi quen nàng
Rồi Hạ về nóng bức
Hoa phượng nỡ từng cành
Như
Mưa Tháng Ba
http://img684.imageshack.us/img684/9360/muathangba.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/FY8OQBjo7O
Em ghé qua
Em ghé qua sắc trời thêm xanh thắm
Mây vu vơ gió khẽ hát từng lời
Hoa ngập lối giữa sân vườn ươm nắng
Biển trải đầy trong
Nhớ về em
Lại một đêm ta thức trắng
Trằn trọc năm canh nghĩ về em
Nhớ da diết về người em gái
Thật "Tình cờ trước lạ sau quen".
Lần đầu
Nửa Đêm Ủ giấc Mơ Lòng...
Nửa đêm ta chỉ một mình
Bốn bên vắng lặng, điêu linh diệu buồn
Bỗng
Đón dâu!!!!!
1879
Hương ơiiiiiiiiii, có muốn như thế này không???
Hoa Tinh Yeu
Bài này đã được sửa bởi GJ lúc 2011-7-12 11:38
Ta yêu em bằng trái tim say đắm
Yêu một lần ta hứa hẹn trăm năm
Dẫu thời gian có biến