Hôm Nay
Hôm nay nương chiếc lá vàng
Nằm trơ trên cỏ nhẹ nhàng ngổn ngang
Mấy lời ru Mẹ còn mang
Vai trần một gánh muộn nàng nhớ thương
Bao điều lịm giữa mù sương
Mỗi đêm thức dậy đo lường đúng sai
Ta của thời xưa lá lay
Nay là tấm ảnh hình hài của em
Trừ ra những vết lèm nhèm
Thấy mình còn nét cũ mèm riêng tư
Đam mê nào đấy thực hư?
Xếp vào chật đáy tim từ mất nhau
Thản nhiên lặng giấu đi nào
Kẻo không vết sẹo làu làu thịt da
Như tội đồ của người ta
Cúi đầu ứa lệ xót xa - Tôi cầu
Hôm nay trời hỏi nắng đâu...?
Thuvang