Khuya by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-8-16 06:50
http://img213.imageshack.us/img213/341/khuya.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=nPZOijnyz6k&
Đầy cười chớ để lưng
Bài được JimmyLy sửa lúc 2017-2-7 08:22
Đầy cười chớ để lưng
Em có nỗi buồn nghĩ cũng dai
Đường kia ngoan cố vẫn còn hoài
Ngược
Quê hương Tôi
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ mang nghe chim hót trên
TÌNH MUỘN KHÔNG EM
TÌNH MUỘN KHÔNG EM
(Tuyển tập Nhật Ký Muộn Màng )
Anh không ngờ em yêu anh đến thế
Không tin mình sẽ có một tương lai
giấc cô đơn
Giấc ngủ cô đơn chút giận hờn
Bao nhiêu hơi hướng lạnh lùng hơn
Nghe tiếng thời gian từng giọt vắng
Tình xưa trầm mặc nét keo sơn
Em vẫn cô
Giọt Buồn Thinh Không
Giọt Buồn Thinh Không
Phím lòng giấc mộng phương Đông
Lần theo nhịp bước vương buồn giăng sâu
Phương Tây phong kín nhịp sầu
Bảo
Một Mai Ta Chết
Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta
Để một mai thân về cát bụi
Sống cuộc đời ham chi vật chất
Khi lìa đời chỉ thế mà thôi
Xui hai tay nhắm
Khùng Hay Điên
Có những lúc tâm tình không muốn ngõ
Đễ lâu dài sợ bị khùng lẫn điên
Nên thôi viết đại vài câu than vắng
Bớt chút phiền mà khỏi phải khùng