Năm tháng phai tàn những ước mơ
thuvang,
Hoài xuân thì !
Năm tháng phai tàn những ước mơ
Còn chi đợi nữa để mong chờ
Thời gian cuồn cuộn như giòng chảy
Một kiếp lênh đênh chẳng bến bờ
Tiếng dế canh trường nghe khắc khoải
Giọng đàn lỗi nhịp thấy bơ vơ
Ngày nao môi mọng hồn khao khát
Mà tóc bây giờ đã bạc phơ !
Tp
Mấy Bận Mơ!
Bao đêm là mấy bận qua mơ
Sao cứ mang ta ghé biển chờ
Có lúc như là hình đợi bóng
Đôi khi rồi lại bến xa bờ
Giấu trong tia mắt ngàn u uẩn
Ướt cả lời thơ lắm vu vơ
Dang dở trăm năm lòng dạ gánh
Tóc mai nghiêng ngã trắng màu phơ!
Thuvang
Thuphai,
Cám ơn Thuvang với bài họa hay. Chúc Thuvang một ngày an bình .:P
thuvang,
Hihi... Hay thiệt không Thuphai?
Chúc Tp vui và thơ hay (hơn TV) :loveliness:
Thuphai,
[quote]thuvang gửi lúc 2013-4-12 06:22
Hihi... Hay thiệt không Thuphai?
Chúc Tp vui và thơ hay (hơn TV)[/quote]
Hay thiệt mà. Nhưng cũng ngộ ghê ngen Thu vàng rồi Thu phai .
Thu vàng : màu của mùa thu chắc chắn là đẹp rồi .
Thu phai : màu của mùa thu đã tàn xí woắc huhu
Một ngày vui vẻ nghen ... :lol
Thuphai,
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-12 18:50
Họa lại làm quen với Thuvang nè :
Mấy Bận Mơ!
Bao đêm là mấy bận qua mơ
Sao cứ mang ta ghé biển chờ
Có lúc như là hình đợi bóng
Đôi khi rồi lại bến xa bờ
Giấu trong tia mắt ngàn u uẩn
Ướt cả lời thơ lắm vu vơ
Dang dở trăm năm lòng dạ gánh
Tóc mai nghiêng ngã trắng màu phơ!
Thuvang
Họa hoán vận
Rồi bỗng một ngày cho biết mơ
Yêu ai và biết nỗi trông chờ
Giấu đi nỗi nhớ vào thơ thẩn
Đem lại muộn phiền trong vẩn vơ
Tình cứ lênh đênh trôi dạt sóng
Yêu sao lãng đãng chẳng vào bờ
Muôn đời luôn mãi em là Nguyệt
Cho mộng không ngừng bay phất phơ.
Tp
thuvang,
[quote]Hay thiệt mà. Nhưng cũng ngộ ghê ngen Thu vàng rồi Thu phai .
Thu vàng : màu của mùa thu chắc chắn là đẹp rồi .
Thu phai : màu của mùa thu đã tàn xí woắc huhu
Một ngày vui vẻ nghen ... [/quote]
Thu nào cũng là Thu mờ. Thu vàng, Thu phai, Thu tàn, Thu héo rồi Thu bay...
Thu ơi có mấy thu vàng
Có bao nhiêu lá mơ màng thu phai
Hihi... vui hen TP
Thuphai,
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-15 19:35
[quote]thuvang gửi lúc 2013-4-14 06:51
Thu nào cũng là Thu mờ. Thu vàng, Thu phai, Thu tàn, Thu héo rồi Thu bay...
Thu ơi có m ...
Thu ơi có mấy thu vàng
Có bao nhiêu lá mơ màng thu phai
[/quote]
Thu đi lá rụng miệt mài
Thu vàng đến muộn để thu phai chờ! :P
thuvang,
[quote]Thu đi lá rụng miệt mài
Thu vàng đến muộn để thu phai chờ! [/quote]
Bây giờ hạ sắp vào mơ
Hỏi thu phai có bài thơ tặng nàng?
Chờ thu vàng lâu quá... có Hạ đỏ kìa Thuphai :)
Thuphai, thuvang, Thuphai,
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-16 11:09
[quote]thuvang gửi lúc 2013-4-16 06:05
Bây giờ hạ sắp vào mơ
Hỏi thu phai có bài thơ tặng nàng?
[/quote]
Nhớ thêu một nhánh thật tươi
Dỗ nàng hạ đến bằng lời Thuphai
Hi`hi`...
[quote]thuvang gửi lúc 2013-4-17 06:00
Nhớ thêu một nhánh thật tươi
Dỗ nàng hạ đến bằng lời Thuphai
[/quote]
Chờ em sao cứ miệt mài
Đế cho thương nhớ thêm dài tháng năm.