Thơ thẩn
Nhà em xa đường về vô tận
Bước chân anh di chuyển chậm muộn màng
Ai định nghĩa được lũy thừa vương vấn
Ai vì anh rút gọn nửa không gian
Sao
Người đi
Người đi
Người đi bỏ bến bỏ tình
Vòng tay nhẹ ấm thình lình xa nhau
Hàng tre đọng tiếng lao xao
Mà nghe đứt đoạn dạ bào xót xa
Vô tình thế sao ?- Tp
Vô tình thế sao ?
___________________________
Vàng nắng mùa Thu một độ nào
Bây giờ màu ấy lại hanh hao
Vẫn mây lơ lửng trong trời biếc
Hỏi Bậu
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-21 16:53
Bậu Ơi
Bậu ơi bậu nhớ tôi không
Tôi thì nhớ bậu như sông không bờ
Hồi xưa
Cảm Thu 2 by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:44
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-19 20:26
http://img46.imageshack.us/img46/9518/camthu2.jpg
Vần Thơ Lẻ Loi ...
Tôi vẫn viết những dòng thơ đơn độc
Giữa đêm thâu cơn gió lốc lạnh lùng
Khi trăng sao vùi giấc giữa không trung
Thơ lặng lẽ không ai cùng vần
Valentine nào cho em ?
Valentine nào cho em .
Nếu em có ở nơi đây
tôi chắc không còn buồn
Ngày lễ tình nhân sắp tới
hoa nào ... rồi tặng cho ai ?
Em hỡi
Tâm Nguyệt
TÂM NGUYỆT
(Nguyễn Tất Nhiên)
Từ buổi áo dài em