Thời gian ơi hãy trở lại đi nào
Cho tôi thêm một chút nữa, ít thôi
Để tôi về tìm lại trong quá khứ
Những nụ cười hạnh phúc thủa ấu thơ
Khi yên bình còn ngập tràn trong giấc mộng
Khi vui buồn cũng chỉ là trẻ nhỏ
Âu lo nhiều cũng hết sau giấc ngủ say
Chứ đâu có như ngày tôi biết em
Tình yêu đến rộn ràng con tim bé nhỏ
Quên hết cả tháng ngày mải biết bờ sông
Những buổi ban mai hay khi chiều tạnh nắng
Chẳng có gì ngoài một hình bóng ai
Lên ngơ ngẩn quên hết chuyện nhân gian
Nhưng ko biết mộng kia đẹp quá
Giây phút đó lấy hết cả hồn nhiên
Nên hết rồi , Mất hết cả yên bình tuổi thơ
Kimi,
Hãy cho tôi được một lần duy nhất
Sống bình yên trầm lặng trong yêu thương
Để ru hồm chìm lắng giấc mộng thường
Qua bao nổi đắng cay buồn hụt hẫng
DKKN,
Kimi,
Một lần duy nhất nữa thôi
Để ta vĩnh viễn xa rồi người thương
Trong em có chút vấn vuơng
Trong anh trang vỡ sang chương đâu còn
Dẫu cho núi lỡ non mòn
Mảnh tình xưa ấy héo hon giữ gìn
Lời ai âu yếm còn in
Nụ hôn em gửi lại linh hồn buồn
Từ đây vĩnh biệt nhau luôn
Mây giăng bao nổi sầu buông giã từ
lazysis,
Hãy cho tôi được một lần
Gặp người xưa ấy, được gần với nhau
Để ôn kỷ niệm ngọt ngào
Trở về quá khứ phút trao chữ tình
Nhớ đêm trăng sáng lung linh
Cùng nhau tâm sự tỏ tình với ai
Dẫu cho chỉ được một lần
Là niềm hạnh phúc vô ngần khó quên
VCD_Angel,
Cho tôi được một lần
Nhìn hoa rơi đầu ngỏ
Một lần nhìn cây cỏ xanh tươi
Một lần thấy người sang nhà mới
Tình yêu thương tìm tới
Ngàng hoa bướm gọi mời
Buồn vào Yahoo để em bẻ hộng chị coi , tonight