Thơ Nhớ Quê
Cũng đã bao năm tôi chẳng về
Thăm hàng tre xanh nghiên bóng mát
Làm cho thân xát buồn tái tê
Ngồi đây nhớ quê mình tôi hát
Trong suốt cuộc
NUỐI TIẾC.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9sEKRnkIQdmtw_h-ZATPb3btrmqC8G0ow9WlG0-NcF4lXOL_j
NUỐI TIẾC.
Anh khóc trên bờ vai nhỏ..Em
Tiếc cho ngày tháng xuôi
CÕI THƠ.. GIỮ ĐÓ NỖI BUỒN.
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-11-20 22:44
XIN ĐƯỢC NÀO CƠN MƠ.
Ta thở giùm
NỐT RUỒI ĂN HÀNG
NỐT RUỒI ĂN HÀNG
---Ghét quá cứ chọc người ta hoài
Nốt ruồi xinh xắn vậy mà chê
---Nào là ăn quà không ngừng miệng
Ăn
Nếu .......
Nếu một mai anh có người yêu mới
Chợt bật cười nhưng không khóc đâu anh
Khóc làm chi khi duyên đã không thành
Anh xa vắng như mây chiều gió
Xa anh... em nhớ...
Xa anh nhiều... anh có nhớ không anh
Riêng em nhớ một khung trời kỉ niệm
Với hoa nắng và bằng lăng tim tím
Phủ con đường mơ
Đỏ Kia Trong Lá Trầu Rồi ...
1965
Đỏ Kia Trong Lá Trầu Rồi ...
Đêm mưa reo khúc nhạc tình
Cho mình tìm lại những hình ảnh xưa
Lòng sao như giọt đong đưa
Rớt
Mùa Hạ Theo Em Sưu Tầm
http://imageshack.us/a/img689/1055/muahatheoemkl.jpg