Tôi mơ là hạt bụi
Bám phủ trên vai anh
Mang thương yêu vương vấn
Trải đều lớp mỏng manh
Tôi mơ làm hạt bụi
Ray rứt gót chân người
Để nhân gian sực nhớ
Ân tình vẫn còn tươi
Mơ hoài ngày gặp gỡ
Để bụi che vai đời
Cho dù trong trắc trở
Hạnh phúc vẫn một lời
Gởi anh lòng dạ héo
Với ngàn vạn thiết tha
Anh giờ này vạn nẻo
Tôi sống nhờ tình ta
Thôi hổng làm thơ nửa !
Vì lệ tưới mặn môi
Nhớ nhung và trách móc
Xin làm hạt bụi thôi
TV
bài hạt bụi được đăng bởi: thuvang với tựa đề hat bui tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé