Mộng Kiếp Nầy by Uyên Uyên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-7-31 07:21
http://img267.imageshack.us/img267/3230/mongkiepnay.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=5q89bYMYEIg&
Nụ Hồng Ngây Thơ (thơ TD - Ngọc Tiên)
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-2-23 21:13
Nụ Hồng Ngây Thơ
Ngọc Tiên
Anh! như cánh bướm bay cao
Đang say đắm giữa vườn hoa
Ước Muốn...
Ước Muốn
Tôi lục lọi những từ thương từ nhớ
Tôi cố tìm những từ vấn từ vương
Tôi sợ lắm khi màng đêm buông phủ
Chỉ mình tôi
xa lắm phải không anh ...
xa lắm phải không anh ..
tôi thấy có những cặp tình nhân
được bên nhau mà hoài hờn dỗi
còn tôi ..
mơ chỉ một lần
được hờn
Đợi...Mãi Đợi
Bài được hoangngoc sửa lúc 2012-3-18 12:20
Đợi…Mãi Đợi
Tôi ở bên nầy nghe xa xôi
Tiếng gió vi vu khóc hay cười
Trăng treo trên
Anh Tiếc by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-10 20:22
http://imageshack.us/a/img812/8384/anhtiec.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=SsnBr97ari8&
Khi người dưng trở lại
4 tháng hai mươi sáu ngày qua
em đi biền biệt xa quê nhà
vườn thơ vắng bóng sầu khôn tả
Forum thương tiếc kẻ đi xa
Hôm nay em về vui hát
Một Nỗi Niềm
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-17 04:55
1979
Một Nỗi Niềm
Mướn sầu anh bỏ vào thơCho ai qua lại vướng mơ vào lòngVần trao đã nhói mặn