Gởi tình cho cô Bé lâu rồi
Nhưng nào tôi dám dám hở môi
Giả đò nhìn ngó rồi vương vấng
Chớ nào cô hiểu cõi lòng tôi
Xe đạp chạy quanh quanh vòng mãi
Cùng nhau đi suốt chặng đường dài
Chung trường chung lớp chung thầy dạy
Nào đâu tình cứ mãi chia hai
Bởi vì Bé có hiểu lòng ai
Chỉ vui đùa nghịch với bao ngày
Cho tôi say đắm hồn mê dại
Bé ơi Bé hởi , tôi ngất ngây
Chiều nay hoa phượng thắm rực trời
Lòng tôi rối rấm đến tơi bời
Chỉ còn vài hôm mình cách biệt
Nhưng tôi nào có ngõ được lời
='0' >
uom.gif[='0' />
Kimi,
Hè đến dõi nhìn dáng bé đi
Ngẫn ngơ không thốt được câu gì
Cuồng cuồng như muốn kêu dừng lại
Để ai tỏ rỏ mối tình si
Chỉ còn một thoáng gặp bé thôi
Trong tim bao xúc động bồi hồi
Phượng tàn biết còn gặp nhau nữa
Ngậm ngùi chầm chậm bước mình tôi
MTVP,
Đứng đó bên hiên của mái trường
Nhìn ai ngớ ngẫn với lòng tương
Phượng rơi thắm đỏ như màu huyết
Như máu tim tôi chãy vô lường
Bé ơi Bé hỡi ngượng ngùng chi
Cho tôi vương vấng mối tình si
Cung đàn nhịp lỡ vì không ý
Nên tình ta fải mãi sầu bi
Hôm nay phượng thắm gió vu vi
Tiếng ve êm ã hát câu gì
Ta nghe như tiếng tình ai oán
Ví dầu tình Bé đến rồi đi
Thoáng chốc dáng ai khuất dạng rồi
Ta buồn dang dỡ mối tình khôi
Vì ta không dám nên lời ngõ
Thì tình ta mãi mãi chia phôi
='0' />
HangXom,
Có phải là yêu quá thật rồi
Nụ cuời, ánh mắt , tóc mây trôi
Cho lòng thơ thẩn chiều đông rũ
Xa vắng buồn theo gió ra khơi
Phuợng thắm sân truờng đã mùa thi
Tiếng ve giục gọi buớc xưa về
Nhẩm buớc thời gian chờ thôi mãi
Biết đến khi nào , biết có hay
Đã biết bao lần, bao nghĩ suy
Biết nguời còn nhớ phút chia tay
Có như gió thoảng cho thuơng nhớ
Là cánh vạc bay, vụt cánh bay
Ngơ ngẩn vần thơ viết cho ai
Viết rồi chắc đã có ai hay
Nhiều khi yêu chắc gì lại đuợc
Đành như số phận rủi hay may