Gởi Nhau
Gởi nhau vài cánh gió hiền
Cho chiều không có muộn phiền lâm râm
Cho tôi , anh mãi âm thầm
Là người nhung nhớ xa xăm mặn nồng
Gởi nhau vài nụ nắng hồng
Cho ngày hâm nóng cõi lòng nhân gian
Cho tôi , anh hết bẽ bàng
Trên bờ bến lạ muộn màng nhân duyên
Gởi nhau vài bước chân nghiêng
Cho đi về kịp dẫu biền biệt xa
Cho tôi , anh gọi thiết tha
Cố nhân ta đã lần qua cuộc tình
Gởi nhau vài ánh bình minh
Rọi soi ngày cũ bóng hình như xưa
Cho tôi , anh lại đợi mùa
Trăng sao , nắng gió , mây đưa tình về .
Thuvang
2010,
Hi,Xin vui lòng cho 2010 viết tiếp nha ,cám ơn Thuvang .
GỞI GÌ NHAU .
Không tin người ấy thật thà
Sao người lại gởi món quà ... tự nhiên
Gởi chi một cánh gió hiền
Kèm theo nỗi nhớ,triền miên mặn nồng
Gởi chi nụ nắng ,nụ hồng
Ai cầm được hết má hồng mắt môi
Gởi chi giấc ngũ mồ côi
Hằng đêm thổn thức ,anh tôi thế nào
Gởi chi một sáng lao đao
Nhận dòng thơ chữ,hao hao của người
Anh ơi,xa lắc...nụ cười
Em thường vẫn giử,chờ người về thôi
Đêm qua ,,,giấc mộng mình tôi
Nhớ thương thương nhớ ,em -tôi...nghìn trùng.
Gởi gì ? nếu được tương phùng
Có đòi hình ấy, bóng cùng bên nhau ?
(hihi ...)