CÕI SẦU
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/2_zpsb3bf6428.png
Trăng cô đơn .
cô đơn .
Trăng thu nửa mảnh trời lành lạnh
chiều mới hoàng hôn sầu đã lên
trên phố Đèn vàng đứng lặng lẽ
con đường kỷ niệm nhớ
Lá Thu
LÁ THU
Thơ Trang Châu
Thương nhau ghét nhau
Thương nhau ghét nhau
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Ghét nhau thì lại làm eo hỏng cần
Thương nhau thì chẳng ngại ngần
Xa nhau
Mẹ và Mùa Thu
Mẹ và mùa thu
Ngày xưa mẹ đặt tên Thu
Giờ con cũng giống mùa thu mất rồi
Đời con với những nổi trôi
Như mùa thu đó đơn côi lá vàng
Hạ Xưa
Ngày qua ngày ..nhớ thiết tha
Mùa hoa phượng nỡ rụng bay ngập trời
Ve kêu rỉ rả buồn ơi
Sân trường vẳng tiếng nói lời chia tay
Gởi nhau
NGƯỜI TÌNH NHẬT KÝ
Trang giấy trắng.. vẽ hoa màu tim tím
Hàng chữ xinh em viết lại bài thơ
Ép lá khô tô đậm trái tim mơ
Đêm ôm ấp ..gởi người tình nhật ký
KHÚC MƯA
Trong mưa Sài Gòn tháng tư
Em như hạnh phúc yêu kiều
Và mai chỉ còn nỗi nhớ
Ra đi cùng ta cô liêu
Ta đi và em ở lại
Xin chia tay đêm Sài Gòn