Ngày Xưa Có Mẹ
****
Thanh Nguyên
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người
Biển và em
Có một chiều mình em ra biển khơi
Lại nhớ chuyện đời xưa của nàng tiên cá
Quá si mê nên đắm chìm nơi biển cả
Hoá kiếp bọt biển ôm mối tình
Nhớ Anh by Hồng Oanh
Bài được HongOanh sửa lúc 2012-6-12 13:13
http://img42.imageshack.us/img42/833/nhoanhj.jpg
http://www.youtube.com/embed/oM71zdQklvU
Chiều Quê
Nhớ quá đi thôi chiều quê ngoại
Nương đồng gió thoảng rạ đưa hương
Khói bếp từng nhà lên nghi ngút
Trên mái tranh nghèo ánh tà dương
Bé...
Bé xẻ một vầng mây
Nặn thành hình bông tuyết
Tặng ai ư.... chẳng biết
Vơ vẩn hoài thế thôi...
Bé lấy biển xa xôi
Vẽ
MƠ
Mơ
Ta thích đứng lặng bên bờ ao
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào
Của 2 luồng gió đang vương vấn
Mà tiếng lòng ta cũng dạt dào
Chuyện kiếp sau...
Chuyện kiếp sau...
Kiếp sau ta cũng yêu người
Thừ coi rồi sẽ được vui hay buồn
Nếu mà lỡ giống như khuôn
Chắc là phải đến tận
Sầu Đêm by ThuVang
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-17 06:13
http://img823.imageshack.us/img823/1461/demsau.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=0gLMiKEZzF0