TRÊN NỀN NHÀ CŨ
TRÊN NỀN NHÀ CŨ
Ta về nền cũ tìm ta
Thời gian xanh những mượt mà cỏ cây
Tro xưa giặc đốt nhà này
Hằn nguyên vết
HIHI (hỏngbít)
''Em ơi đã có đêm nào
Bóng con chim mộng bay vào màng em
Mỏ hiền thỏ thẻ ưa duyên
Sao hao dạ hợp từng đêm ngậm ngùi
PHải
Tập thơ : Ru mãi ngàn sau
Bài này đã được sửa bởi nguyenchihiep lúc 2011-6-25 22:43
Lữ khách quay về ,đêm nay trời đổ mưa ... hơi lạnh tỏa lan thấm đầy vai áo bạc .... một
Mod của forum VCD
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 06:53
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 06:50
MaiLan chức vụ Admin
Quản lý
Nhớ
NHỚ
Nghe như tiếng gió thổi nhiều
Bâng khuâng tôi cũng đôi điều thỡ than
Buồn lan con mắt bẽ bàng
Ngâm câu thơ nhớ
Bài Thơ Về Vợ
Bài Thơ Về Vợ
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong
Em Có Nhớ
EM CÓ NHỚ
(Trần Đình Ngọc)
Em có nhớ quê hương
Sè Quên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-3-25 19:37
http://img443.imageshack.us/img443/2097/sequen.jpg