Thỏa Tơ Lòng (thơ ĐL - ntd)
Bài được ntd sửa lúc 2012-2-22 22:43
http://www.wallcoo.com/paint/book_cover_3/images/%5Bwallcoo%5D_Watercolor_Paintings_cover_girls_bi460.jpg
Thỏa tơ lòng
Giơ Cao Đánh Khẽ
GIƠ CAO ĐÁNH KHẼ
Nhón tay vén sợi tóc mây
Lưa thưa sợi ngắn sợi dài nhẹ vương
Rối bời quấn quít yêu thương
Mong Manh Cuộc Tình
Mong Manh Cuộc Tình
Ngậm ngùi mái tóc thôi bay
Cỏ non lả gió chờ ai vỗ về
Sầu đâu ru giấc não nề
Trong mùa Hạ đỏ trăng che bóng
Tháng sáu , phượng hồng , mùa hạ cũ .
Như những hạt mưa nhớ mùa hạ
tôi nhớ về quê và nhớ em
tháng sáu âm thầm về lặng lẽ
phượng đã đứng chờ bên vàm sông
như đám học sinh
???
Hồn trong gió tìm thăm người cũ
Nhờ biển xanh nhắn gửi thư chai
Lên đỉnh núi hỏi mây đây đó
Neo buộc hồn tôi sợi tóc
Lục Bát Tình Tôi
Trời Ơi...
Trường Phi Bảo
Trời ơi, thơ phụ rẫy em
Cho nên cảm xúc chẳng thèm hỏi thăm
Buồn đau chỉ biết khóc thầm
Bút khô ráo mực giấy
Chiều Hoang Vắng by Giáng Thu Xưa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2013-3-27 12:33
http://img600.imageshack.us/img600/1441/chieuhoangvang.jpg
http://www.youtube.com/embed/CNbEXxePSkw
Dấu xưa - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-12 18:29
Dấu xưa
Vẫn biết rồi mai có một ngày Tình mờ phai dấu nhạt chân mây Cơn mê ngầy ngật