Trăm năm tình vẫn còn nằm đó
Thơ thả vài câu nhểu rối bời
Con chữ li ti lời nói vụng
Hạ sầu , trời khóc , lệ người khơi
Nắng đâu hề muốn vàng con lá
Hụt hẫng buồn thêm kiếp lẻ loi
Tìm lại làm chi lời bỏ dỡ
Hãy theo chân tiễn bước buồn trôi
Tôi sẽ nợ anh ngàn vạn lời
Một bài thơ nhỏ lúc chiều rơi
Tuy không dài phủ điều mơ ước
Nhưng nếm đủ vừa nhung nhớ ơi
Uống giọt nóng ngày để được vơi
Để tôi thiêu hủy nỗi sầu tôi
Chờ ai phán xét cho mình nhỉ
Có tội hay không .. một đoạn đời ?
Thuvang
PhamTheHung,
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-15 22:59
Mến chào Thu Vàng,
Đọc bài thơ của TV làm cho TH nhớ lại mối tình đầu của mình. Xin được họa lại bài thơ của TV nhe.
Tình Đầu
Ngày xưa anh nhớ ngày xưa đó
Em giận, để lòng anh rối bời
Thư xé ra từng mảnh nhỏ vụng
Cho lòng anh đắm chìm ngoài khơi
Chỉ còn biết thủ thỉ cùng lá
Ngày tháng u buồn trong lẻ loi
Đọc lại lá thư tình viết dỡ
Tim nghìn mảnh vỡ theo dòng trôi
Gặp nhau năn nỉ muôn ngàn lời
Em ngước mắt nhìn để lệ rơi
Ôm lấy vào lòng anh nguyện ước
Yêu em tha thiết lắm em ơi
Rồi hồn chìm đắm trong chơi vơi
Trinh trắng em thầm trao lại tôi
Biết nói gì đây hỡi em nhỉ
Tình đầu theo mãi anh trong đời
PTH
thuvang,
[quote]PhamTheHung gửi lúc 2012-4-15 22:36
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-15 22:59
Mến chào Thu Vàng,
[/quote]
Hihihi..Thế Hưng ơi ,
Tình đầu bây giờ thành thơ rồi hen ....TV thắc mắc đang tự hỏi còn Thế Hưng Tình Cuối hiện giờ ở đâu vậy ? :)
Có tài làm thơ tranh đẹp quá mà giấu ...thôi bỏ qua cho TH đó vì bây giờ ai cũng biết tài hết rồi ....nhưng chuyện Tình Cuối thì đang chờ Doctor TH cho biết nhen :$
thuvang,
Bài được thuvang sửa lúc 2012-5-23 05:09
Chút Nhớ Tình Đầu
Ngày xưa em nhớ ngày xưa đó
Ánh mắt anh tôi nét rối bời
Lo lắng sợ mây vờn mộng mị
Rồi em theo gió .. bỏ anh thôi
Ngày còn sợi nắng vui cùng lá
Đêm xuống thì thầm hỏi lẻ loi
Phương ấy người ta còn nhắc nhở
Cuộc tình ngắn ngủi .. nhớ khôn nguôi
Giận nhau thuở đó cứ không lời
Bỏ phế cơm trưa , nước mắt rơi
Chỉ muốn thèm nghe câu tạ lỗi
Rồi cười nũng nịu .. dỗi hờn trôi
Nay chiều là lúc nhớ chơi vơi
Mái tóc dài che lệ của đời
Buồn quá ai kia nào biết nhỉ
Tình đầu ngày ấy .. mãi kề tôi !
Thuvang