một giọt lệ cho một cuộc tình tan vở
mắt mô buồn cây đắng cả giắc mơ
dỡ dang rồi sao vẳn còn thương nhớ
cho nghe.n ngào nức nở cả vần thơ
nhớ đến người thả hồn vào giắc mọng
tìm hương hoa cánh bướm thuở ban đầu
hoa đã tàn và bướm đã khuất bòng
lại mọt lần vở mọng khóc tình sầu
le_thuy20002003,
VCD_Angel,
Giọt lệ nào mang nhiều sầu khổ ái
Khi biết yêu đắng cay cũng vơi đầy
Riêng mình tôi ngồi chờ rồi lại khóc
Giọt lệ buồn, Cùng với tôi ngồi đây
Tình tan vở, người tình cất bước
Ra đi rồi người chẳng thốt nữa lời
Nếu như thế sao người chẳng nói trước
Để bây giờ đường tình cách hai nơi
bevotu,
giọt lệ nào rơi trên mắt buồn
có phải đó giọt lệ yêu thương
cuangườii nhỏ xuống cho xanh thắm
mối tình mà ta gửi người thương?
giọt lệ rớt xuống bởi vì người
thương xót cuộc tình quá mong manh
xin người hãy lau đi giọt lệ
không thì nó xé nát tim ta