Tình Song Thất Lục Bát ...
Chút Tình Chưa Tỏ ...
Vài chữ cuối, gởi Thu tàn tạ
Đón Đông sang, chiều ngã mây mờ
Gói tròn cho chút tình hờ
Ngàn sau còn giữ, còn chờ hay
VẤNG VƯƠNG TIM SẦU
Thoáng buồn vương vấng tình ai
Bao năm chờ đợi bao ngày nhớ thương
Người ơi ta rất đơn phương
Yêu chi cho khổ trăm đường xót
Vu vơ em hỏi
Vu vơ em hỏi
Em biết tìm đâu tìm ở đâu
Tình yêu chân thật chẳng u sầu
Sao hoài thấy mãi kìa dòng lệ
Trong trái tim đau đã nát nhàu
Đá Vàng Trôi
Đá Vàng Trôi
Khi chiều phai nắng còn hiu hắt
Nhớ cảnh xa rời nước mắt rơi
Xin lỗi trăm năm tình đánh mất
Hay buồn vò võ suốt đời
Nhỏ Chờ Anh ...
Nhỏ Chờ Anh ...
Anh đừng đến, đừng tìm chi nhỏ nữa
Trả lại này những cóc ổi ô mai
Kẹp trâm cài áo lụa lẫn vòng
Đợi tàn đêm
Đợi tàn đêm
Biết nay mây gió đã xa
Niềm thương chấp cánh bay qua núi đồi
Thôi về thả mảnh thơ trôi
Thả niềm u uẩn ra khơi xuôi dòng
Chạnh Lòng
Chạnh Lòng
Hãy cùng cạn - ta với mình chia sớt !
Ly nhớ nhung đã đầy ngập hồn đau
Thêm chút nữa - hãy chờ đợi kiếp sau
Yêu thương hỡi !
Thơ Tình Nhiều Tác Giả
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />