Giỗ Cha (lầnhai)
Ngày 28 tháng 10 năm 2015
Nhằm ngày 16 tháng 9 năm Ất Mùi
Giọt lệ rưng rưng lại chảy dài
Chiều chiều đầu ngõ ngắm mây bay
Mẹ Cha đà mất không còn nữa
Nhựt ký nào ghi hết chuyện này
Bầu sữa song thân ngày tháng lớn
Nhọc nhằn vất vã nắng mưa rơi
Bao nhiêu gian khổ đâu nào quản
Nghĩa Mẹ ơn Cha khó đổi dời
Lễ giỗ thứ hai mà vẫn khóc
Nhành bông hoa quả tách trà dâng
Con cầu Cha Mẹ yên ngơi nghỉ
Không vướng ưu tư chốn bụi trần
Tiếng mõ chuông ngân lòng nức nở
Khói hương trầm tỏa thấm cô đơn
Thêm lần giỗ nữa thêm thương nhớ
Dư ảnh cúi đầu lạy tạ ơn
Báo hiếu từ đây là khấn niệm
Phúc lành hóa kiếp Mẹ Cha thương
Khẩn lời phổ độ người xa vắng
Niệm Phật Di Đà với nén hương
Cha hỡi bình an chốn vĩnh hằng!
Thuvang