Giêng và Em
Tháng Giêng về với đầu năm
Buồn tro dậy chút hương thầm đêm qua
Thấy nhau ở tận chốn xa
Thênh thang phố xá lá hoa hẹn hò
Tranh xuân mai nụ tròn vo
Trăm hồng nghìn tía líu lo ráng chiều
Cánh cò được dịp đăm chiêu
Tha hồ ngẫm nghĩ bao điều miên man
Giêng em xanh mướt mơ màng
Chợt đi chợt đến
Hoang mang gió mùa
Tóc nào thắt bím trêu đùa
Mây cao vương vấn
Thả bùa nhân duyên
Giêng nay trả hết muộn phiền
Bỏ quên quá khứ
Truân chuyên xa rời
Trời còn tia nắng mưa rơi
Người da diết nhớ
Từng lời tình thơ
Trần gian
Rồi đẹp như mơ...!
Thuvang