Em giấu vào trong thơ
Một chút gì của nắng
Bâng khuâng và bình lặng
Thoang thoảng vị trời mây
Em giấu cả vào đây
Một chút gì của gió
Vi vu như hơi thở
Xao xác những nhịp đời
Giọt lệ lỡ vụng rơi
Em vội vàng giấu kín
Nơi hoàng hôn màu tím
Mặt đất buổi bình yên
Em giấu hết buồn phiền
Vào vần thơ em viết
Anh vô tình chẳng biết
Hay giả bộ ngu ngơ
Em giấu những bơ vơ
Vào trong lòng cô lẻ
Mưa tự bao giờ thế
Trời mãi chẳng hửng lên? .....
dutu,
Hoa_trong_tuyế,
quynh2212,
Hoa_trong_tuyế,
Sis gói hay wá, HTT gói vụng lắm, chỉ giấu lah tạm được thui hà
Anh vẫn chê vần thơ em mỏng mảnh
Tựa sương chiều mải vương vấn tim ai
Anh có biết giữa làn sương ướt lạnh
Gói tâm tình, thơ gởi cả cho anh?
Thơ em vụng chẳng nhẹ như hơi thở
Chẳng mơn man những dịu ngọt trong đời
Chỉ đắm đuối hoài niềm đau nỗi khổ
Gói tháng năm dài, nhung nhớ anh thôi...
Mailan,
dutu,
Hoa_trong_tuyế,