Van
Van
Van anh ru những lời buồn
Cho đêm còn có linh hồn của em
Ước mơ chấp cánh tình mềm
Cho nhung nhớ bước êm đềm khuya nay
Tranh Thơ : Người Xưa Tìm Lại - Viễn Phương
http://i62.tinypic.com/5un4ev.jpg
Những Giọt Lệ
NHỮNG GIỌT LỆ
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tựa
Lỡ Tay Đánh Rớt by Hải Đường
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-23 09:29
http://img824.imageshack.us/img824/8066/lotaydanhrot.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=jFWxSNXZ-z8
Yêu Em Trọn Con Tim .....!
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-29 11:22
Yêu em từ dạo đó
Yêu cả bầu trời xanh
Yêu đôi môi mọng đỏ
Rung động trái tim anh
blackhair
tôi yêu em nhưng em nào có biết
mến em rồi tôi giả bộ làm ngơ
để đêm về nỗi nhớ viết thành thơ
dòng tâm sự đành lưu trang giấy trắng.
Tâm Sự Thi Sĩ
Trời Sanh Ra Tôi Để Yêu Thơ
Để Dệt Vần Thơ Lúc Đêm Mờ
Giàu Sang Phú Quỳ Không Tay Với
Tiền Tài Danh Vọng Chỉ Hư
Bước Vào Yêu
Bài được ntd sửa lúc 2012-4-25 14:36
Như nụ hôn đầu…
Như nụ hôn đầu thuở mới yêuHồn nhiên cô bé giữ bao điềuNgoan lời thỏ thẻ