Mãnh Hồn Sầu
Ánh trăng năm xưa khuyết nữa vầng
Người đi biền biệt nổi chơi vơi
Lấp lánh trời Thu sầu tan tát
Lệ thắm bờ vai tự bao giờ
Cô đơn trăng
Tình...(1)
Biệt ly khúc , phím sầu cung lỡ
Ái ân xưa , dang dỡ hương tình
Còn ai riêng bóng lặng thinh
Sầu đưa khoé mắt , lung linh ngấn về
Thấp thoáng ,
Nghĩ hè .
NGHĨ HÈ .
Mùa hè nghĩ học tôi hay tới ,
Đợi con tàu đến giữa sân ga .
Vẫn vơ đưa mắt nhìn tiễn biệt ,
Tự thấy lòng tôi cũng chia xa .
Sao
Mộng Giấc Xuân
Mộng Giấc Xuân
Ước gì em có anh bêncạnhMình sẽ hòa điệp khúc nhạc lòngĐường mây lơi đãng không buông nửaCó giọt sương rơi anh biết không ?
Em
Nỗi Sầu Vương Mang...
Anh đã biết tình đầu tan vỡ
Là trọn đời mãi sợ tình yêu
Vương vấn thương nhớ bao chiều
Kết se tơ mối mơ nhiều tình say
Anh đã biết
Nhỏ Chờ Anh ...
Nhỏ Chờ Anh ...
Anh đừng đến, đừng tìm chi nhỏ nữa
Trả lại này những cóc ổi ô mai
Kẹp trâm cài áo lụa lẫn vòng
Xin mời các bạn thưởng thức thơ của tôi
moi cac ban doc:
Hẹn hò
Anh đã nói,
Tai sao
Tại sao lại như thế này
Tại sao như thế như vầy là sao
Tại sao có lắm tại sao
Tại sao chẳng biết tại sao nữa là
Hehehe Long time no see Cái