Giấc Mơ Vụng Về
Thẹn thùng khép nép gió đùa lay
Cát vàng mấy bận tuôn theo sóng
Lần nữa mắt ơi .. lặng lẽ cay
Rồi như nhớ nhớ bóng hình ai
Chừng nào hết hạn kỳ trôi nỗi
Cho thoáng đời mình nhẹ bỗng vai
Lòng tôi chợt lạnh .. lạ lùng thay
Chiêm bao mộng mị phiêu lưu qua’
Gánh vác vẫn là một nhạt phai
Vuốt xuông bới lại đón tương lai
Bao lâu mới đủ là nhung nhớ
Cho một cuộc tình gọi trúc mai !
Thuvang
PhoXua,
Bài được PhoXua sửa lúc 2012-5-9 22:28
Thuvang cho PX cảm tác thơ với nha ..chúc Thuvang ngủ ngon :)
Nhạt Phai
Sương khuya còn đọng trên đồi cỏ
Có chút mưa về gió nhẹ lay
Có chút xa xưa màu kỷ niệm
Vơi đầy cho khóe mắt se cay
Hạt rơi hoài ..hạt nhỏ bay bay ..
Se sắt cõi lòng nhớ đến ai
Yêu dấu ơi nay là dĩ vãng
Tiếng mưa sầu ướt đẫm bờ vai
Tôi tìm tôi lặng lẽ hôm nay
Nghỉ cuộc đời sao lắm đổi thay
Nghe xót xa người đi mỗi ngã
Cuộc tình tàn nỗi nhớ dần phai
Khoảng lặng trong đêm tiếng thở dài
Dặn lòng quên nhé... đón tương lai (*)
Trái tim khép kín cơn buồn lại
Chờ nắng chan hòa buổi sớm mai ...
Phố Xưa